Nữ sinh nghèo bật khóc vì nhớ nhà: ‘Chỉ mong tới tết để về gặp bố mẹ’

Nguyễn Phúc - Lê Nam - Cẩm Tú và 1 người khác
15/01/2023 10:13 GMT+7

Quê ở Quảng Trị, lần đầu tiên xa nhà sau 18 năm, Thanh Tâm bật khóc khi những ngày cận tết bạn bè đã khăn gói dần về quê. Tâm từng nghĩ sẽ phải ở lại TP.HCM xin việc đi làm thêm vì gia đình không có đủ tiền mua vé về quê ăn Tết.

Trong căn ký túc xá của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cô sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh - Nguyễn Thị Thanh Tâm đang ngóng trông từng ngày để sum họp cùng gia đình.

Đây là lần đầu tiên Thanh Tâm xa nhà vào TP.HCM học đại học sau 18 năm ở cùng gia đình.

Dù gia cảnh có khó khăn, cha mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động, mẹ làm thuê nuôi 3 chị em ăn học nhưng chưa giây phút nào cô gái nhỏ thôi nhớ về ngôi nhà đơn sơ ở Quảng Trị.

Tâm là niềm hy vọng của cả gia đình khi em đỗ đại học

lê nam

Anh trai thất nghiệp, em trai mới học lớp 9, Tâm là con giữa - cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình khi em là người con hiếu học, chăm chỉ nhất nhà.

Cuối năm lớp 12, khi đang ôn thi đại học, bố Tâm lâm bệnh nặng, mẹ phải theo bố lên viện chăm sóc. Tâm ở nhà vừa quán xuyến bếp núc, vừa phụ gặt lúa, phơi lúa để bán lấy tiền gửi cho mẹ chăm bố, vừa lo ôn thi đại học. Khoảng thời gian đầy áp lực ấy khiến nữ sinh phải gồng mình vượt qua để có kết quả như bây giờ.

Ngày Tâm khăn gói vào TP.HCM học, mẹ em chỉ về được 1 ngày để mua chiếc vé cho Tâm tự bắt xe một mình vào miền Nam học tập.

Chuyến xe Tết sum vầy 2023 lăn bánh: Sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết

Những ngày cận tết, khi bạn bè trong KTX lần lượt thu dọn đồ đạc trở về quê ăn tết, Tâm lủi thủi trong góc phòng vì nghĩ rằng năm nay sẽ phải ăn tết xa nhà, bởi mẹ em đi làm cả tháng không đủ tiền để mua cho em một tấm vé.

Trong lần lên mạng xem tin tức trên trang hỗ trợ sinh viên, Tâm tình cờ đọc được thông tin tặng vé xe miễn phí trong chương trình “Tết sum vầy - Tết hạnh phúc” do Báo Thanh Niên, Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Acecook Việt Nam tổ chức, Tâm mạnh dạn đăng ký.

Đồng cảm với hoàn cảnh của Tâm, BTC chương trình đã liên hệ và tìm hiểu câu chuyện của nữ sinh quê Quảng Trị. Em cũng trở thành một trong những sinh viên khó khăn nhận được vé xe miễn phí của chương trình.

Hàng ngàn sinh viên, người lao động nghèo được tặng vé xe miễn phí

lê nam

6 giờ sáng 12.1.2023 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, những chuyến xe nghĩa tình chở sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về các miền quê đã sẵn sàng lăn bánh.

Ngồi trên xe, nữ sinh Quảng Trị không khỏi hồi hộp, xúc động khi sắp được gặp lại bố mẹ, anh em sau nhiều tháng xa nhà.

Tâm hồi hộp trên chuyến xe yêu thương về Quảng Trị

lê nam

Sau hơn 1 ngày rong ruổi trên đường, Tâm đã trở về được căn nhà thân quen ở xóm Hội Làng Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.

Hai mẹ con vỡ òa hạnh phúc khi cứ ngỡ tết này sẽ không được đoàn viên

Nguyễn Phúc

Sáng đầu tiên về nhà, ba em vẫn lặng lẽ nằm chờ con vì cơn bão bệnh, mắt ngấn lệ xúc động gặp lại con gái, trong khi mẹ Tâm đi làm chưa về. Em dọn dẹp, lau chùi đồ đạc trong nhà. Giữa trưa, bà Thái Thị Nhàn đi làm về bật khóc nức nở khi gặp lại con gái, mừng tủi ôm đứa con vào lòng.

Báo Thanh Niên tặng vé xe vào lại TP.HCM cho em Tâm

PV

Không chỉ có vé về, Tâm còn nhận được chiếc vé vào lại TP.HCM học tập. Cái tết ấm áp đã trở thành hiện thực với không chỉ Tâm mà còn hơn 1.600 sinh viên, người lao động khó khăn khác, nhờ vào sự đồng cảm, chung tay của nhiều trái tim yêu thương trong chương trình “tết sum vầy – tết hạnh phúc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.