Bài phát biểu gây xúc động
Trong đoạn clip lễ tốt nghiệp đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, nữ thủ khoa bước lên sân khấu không để nói về hào quang cá nhân, mà để cất lên lời chân thành tri ân thầy cô, bạn bè và đấng sinh thành.
Nhân vật chính trong khoảnh khắc xúc động ấy là Đoàn Thiện Mỹ, 1 trong 19 thủ khoa xuất sắc toàn khóa K17 Trường ĐH Đại Nam (Hà Nội). Cô là người đại diện cho gần 2.000 tân khoa phát biểu trước toàn trường.
Giữa những lời cảm ơn chân thành, phần khiến cả hội trường lặng đi và rơi nước mắt nhiều nhất chính là khoảnh khắc cô gái nghẹn ngào nhắc về sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ: "Nếu hôm nay có ai hỏi rằng tấm bằng tốt nghiệp này thuộc về ai, có lẽ chúng con sẽ mỉm cười và nói rằng: Tấm bằng mang tên chúng con, nhưng công lao thuộc về bố mẹ".

Bài phát biểu của Mỹ chạm vào trái tim nhiều người
ẢNH: ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cô nhắc đến những câu hỏi rất quen trong gia đình. Mẹ mỗi lần gọi điện chỉ hỏi: "Bao giờ con về?", còn bố chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào nhưng luôn hỏi: "Con còn tiền tiêu không?".
Mỹ còn kể về buổi sáng khi cô rời quê lên Hà Nội nhập học, mẹ đi đi lại lại giữa căn bếp và chiếc balo, hết bỏ thêm sữa, bánh, hoa quả rồi lại sợ con thiếu thuốc, thiếu áo ấm.
"Khi ấy, chúng con chỉ thấy chiếc balo nặng hơn một chút. Đến khi sống xa nhà mới hiểu, thứ mẹ gửi theo không chỉ là đồ ăn, mà là cả sự lo lắng, yêu thương và nỗi nhớ của một người mẹ", cô chia sẻ.

Nhiều thầy cô bật khóc khi nghe bài phát biểu xúc động
ẢNH: ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Tin nhắn ngắn của bố khiến nữ thủ khoa bật khóc
Trò chuyện cùng người viết, Mỹ tâm sự cô sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình (trước là Nam Định), trong gia đình có 4 người. Bố mẹ đều là lao động phổ thông. Từ nhỏ, Mỹ đã cảm nhận được sự vất vả và hy sinh bố mẹ dành cho gia đình.
Kỷ niệm khiến Mỹ nhớ nhất xảy ra vào năm thứ 2 đại học. Khi ấy, vì việc học và đi lại cần xe máy, bố mẹ mang xe từ quê lên Hà Nội cho con. Giao xe xong, bố mẹ trở về luôn. Không lâu sau, Mỹ nhận được tin nhắn của bố: "Bố mẹ về đây, đi xe cẩn thận nhé".
"Mình đã khóc rất nhiều khi đọc dòng tin ấy. Không phải vì có chuyện gì buồn, mà vì mình cảm thấy bố mẹ vừa mới đến, vậy mà đã phải trở về rồi", Mỹ nhớ lại.

Mỹ nói khoảnh khắc ấy khiến cô hiểu hơn cách bố mẹ yêu thương mình. Họ không thường xuyên nói lời ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ khi con cần
ẢNH: NVCC
Cảm xúc đó được Mỹ đưa vào bài phát biểu: "Đằng sau mỗi bước chân của chúng con là những bước chân lặng lẽ của bố mẹ. Chúng con không tự mình đi đến ngày hôm nay. Chúng con đang đứng trên đôi vai của bố mẹ để nhìn thấy những chân trời rộng lớn hơn".
Rồi cô đọc những câu thơ: "Có những nơi ta đến/ Bố vẫn chưa từng đi/ Những món ngon ta nếm/ Mẹ chưa biết vị gì".
Bài phát biểu được viết trong một buổi tối
Mỹ cho biết cô đã ấp ủ mong muốn được đại diện sinh viên phát biểu từ năm nhất. Ban đầu, Mỹ viết một phiên bản khá trang trọng, chỉn chu. Sau đó, những câu nói quen thuộc của bố mẹ như "Bao giờ về?", "Còn tiền tiêu không?" hay những lần bố mẹ dúi thêm đồ ăn vào túi khiến cô thay đổi cách viết.
"Mình nhận ra tình yêu của bố mẹ đôi khi không nằm ở những lời nói quá lớn lao, mà ở những điều rất nhỏ và quen thuộc", Mỹ chia sẻ.
Mỹ kể bài phát biểu được cô viết trong một buổi tối, sau đó được thầy cô góp ý để hoàn thiện.
Một trong những đoạn khiến mọi người xúc động nhất là lời xin lỗi của người con khi bắt đầu trưởng thành.
"Hôm nay, trước quý thầy cô, bạn bè và tất cả những người có mặt trong buổi lễ này, cho phép chúng con được nói lời xin lỗi mà có lẽ đã giữ trong lòng từ rất lâu. Xin lỗi vì những lần vô tâm, vì đã mải mê chạy theo những hoài bão của tuổi trẻ mà quên mất những cuộc gọi của bố mẹ. Xin lỗi vì đã có lúc làm bố mẹ buồn bằng những lời nói thiếu suy nghĩ", Mỹ nói.
Cô cũng cảm ơn bố mẹ vì đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi lớn ước mơ của con, luôn tin tưởng ngay cả khi chính lúc con cái cũng từng tự hoài nghi bản thân.
Phía sau danh hiệu thủ khoa
Thiện Mỹ tốt nghiệp với GPA 3,72/4,0, nhận học bổng xuất sắc liên tiếp 3 năm. Cô đạt giải ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2024 - 2025, giải khuyến khích năm học 2025 - 2026.
Nữ sinh còn là quán quân Cuộc thi "Trường học không ma túy" toàn quốc khối ĐH, top 10 Social Innovation Launch - SiL, quý quân SpeakUp Đại Nam 2023 cùng một số thành tích khác.

Nữ thủ khoa còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào
ẢNH: NVCC
Cô Nguyễn Phương Nga, giảng viên Khoa Truyền thông, nhận xét Mỹ là sinh viên năng động, cầu tiến và nghiêm túc với mục tiêu. Điều khiến giảng viên ấn tượng là tinh thần chủ động, sự bền bỉ và thái độ tích cực của cô trước thử thách.
Sau tốt nghiệp, Mỹ cho biết cô lựa chọn đi làm để có thêm kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và cũng hiểu bản thân mình hơn trước khi đưa ra những quyết định dài hạn.
Bình luận (0)