Nước lũ bủa vây bệnh viện ung thư ở Hà Nội, khổ càng thêm khổ

Nước lũ bủa vây bệnh viện ung thư ở Hà Nội, khổ càng thêm khổ

11/09/2024 18:35 GMT+7

Do ảnh hưởng từ bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) khiến nước lũ từ sông Nhuệ dâng cao, dẫn đến ngập sâu khu vực cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) khiến người nhà và bệnh nhân điều trị ung thư tại đây gặp khó khăn.

Đã 2 ngày 10 – 11.9.2024, do ảnh hưởng từ bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) khiến nước lũ từ sông Nhuệ dâng cao, dẫn đến ngập sâu khu vực cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trên đường Cầu Bươu (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) khiến người nhà và bệnh nhân điều trị ung thư tại đây gặp khó khăn.

Nước lũ bủa vây bệnh viện ung thư ở Hà Nội, khổ càng thêm khổ

Nước ngập sâu, có vị trí tới 50 - 60 cm. Hàng loạt phương tiện giao thông chết máy, việc đi lại của bệnh nhân và người nhà vô cùng khó khăn.

Ông Trần Văn Huy (60 tuổi) đưa vợ từ Hải Dương lên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Chiều 10.9, 2 vợ chồng bắt chuyến xe khách và có mặt tại bệnh viện, cũng là thời điểm nước sông Nhuệ dâng cao sau cơn bão số 3.

Sau khi thăm khám, vợ ông Huy được chỉ định ở lại bệnh viện điều trị lâu dài. Tuy nhiên, do lượng bệnh nhân đông, chưa có giường ngay, 2 vợ chồng phải ra bên ngoài tìm phòng trọ.

Đất khách quê người, lại thêm ngập lụt, ông Huy vất vả mới tìm được 1 phòng trọ nhỏ trên đường Cầu Bươu, sát bệnh viện.

Nước lũ bủa vây bệnh viện ung thư ở Hà Nội, khổ càng thêm khổ- Ảnh 1.

Nước ngập sâu trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

ẢNH: TUYẾN PHAN

Con ngõ nhỏ ngập sâu trong nước, nhưng phòng trọ ở trên tầng 2 nên vợ chồng ông Huy vẫn tạm ở được. Ông cho biết những ngày này ông rất khổ sở mỗi khi phải ra ngoài mua cơm hoặc có việc. Đường ngập, nước bẩn, lại nhiều nắp cống, ông phải dò từng bước, rất mất thời gian. Chưa kể, mỗi lần đi là một lần thay quần áo, trong khi trời mưa, trang phục mang theo không đủ dùng.

Cùng chung nỗi khó khăn, chị Huyền (45 tuổi, trú tại Thái Nguyên) đã thuê nhà trọ để ra vào điều trị tại bệnh viện nhiều tháng nay.

Chị Huyền cho biết nước lũ bủa vây cổng bệnh viện từ chiều 10.9 sáng sớm 11.9 rút, đến giờ lại tiếp tục dâng cao. Từ phòng trọ đến quán cơm khoảng 300 mét, lại đang bệnh tật. Mỗi lần đi mua thức ăn là mỗi lần chị vượt khó vì đường nhiều xe tải, cứ đi qua là sóng đánh ướt hết quần áo. Ngập nên hàng quán cũng đóng cửa nhiều, chị không có nhiều lựa chọn về chuyện ăn uống.

Nhiều bệnh nhân và người nhà khi được hỏi đều bày tỏ sự ngao ngán với tình trạng ngập. Họ hy vọng nước sẽ sớm rút, để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.