Sáng 13.10, khi nghe tin nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo (xã Đa Phúc) hớt hải trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vớt vát tài sản đã bị nhấn chìm trong nước lũ trong nhiều ngày qua.
Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đường làng vẫn chìm trong "biển nước", nhiều người dân nơi đây không khỏi ngao ngán.
Ngồi tròng trành trên chiếc thuyền tôn, anh Đỗ Văn Đức (33 tuổi; ở làng Ngô Đạo, xã Đa Phúc) không giấu nổi vẻ buồn chán khi thấy nước lũ vẫn ngập ngang các căn phòng ở tầng 1.
"Nhà tôi ngập từ hôm thứ 5 (ngày 9.10) đến bây giờ, nước vẫn không thoát. Nơi đây nước đọng như ao tù", anh Đức than thở.

Nước lũ vẫn ngập ngang nhà anh Đỗ Văn Đức
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Theo anh Đức, nước lũ sông Cầu năm nay lên rất nhanh và to hơn cơn bão Yagi năm 2024. Nhiều đồ đạc như bàn thờ, bàn ghế, điều hòa không kịp chạy, nổi lềnh phềnh trong nhà.
Những ngày qua, do nhà bị ngập nên anh cho vợ con đi ở nhờ. Sinh hoạt của cả gia đình trở nên thất thường, đảo lộn vì nằm trong vùng "rốn lũ".
"Trang trại sau nhà nuôi 2.000 con gà cũng bị nước lũ cuốn trôi, chuồng trại tan hoang hết. Tôi làm công nhân nên đang xin nghỉ ở nhà để đợi nước rút thì dọn dẹp. Không đi làm thì không có tiền. Nhìn nhà ngập trong nước, tôi vừa chán vừa sốt ruột. Mong chính quyền làm thế nào để tiêu thoát nước trong thôn ra bên ngoài sớm, để người dân sớm trở lại đời sống bình thường", anh Đức nói.
Cùng chung tâm trạng, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo mong mỏi lực lượng chức năng có giải pháp tiêu thoát nước ở khu vực này để dọn dẹp nhà cửa.
Bình luận (0)