Tập bơi trên sông ô nhiễm, trai làng mẩn ngứa khắp người
Những ngày cuối tháng 3, nhiều tuyến đường xung quanh P.Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng cờ hoa. Người dân nơi đây ai cũng rạo rực chờ đón lễ hội 7 năm nay mới trở lại - lễ hội bơi Đăm.
Không khí lễ hội đã đến từ nửa tháng nay khi trai làng đã chuẩn bị thuyền, chèo, trang phục thi đấu. Thế nhưng, càng gần ngày diễn ra lễ hội, người dân lại càng lo lắng, tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của nguồn nước sông Pheo, nơi diễn ra sự kiện quan trọng nhất.

Khu vực sông Pheo, nơi diễn ra lễ hội bơi Đăm, được tháo cạn nước để vệ sinh môi trường
ẢNH: ĐÌNH HUY
Bà Đỗ Thị Hoa (44 tuổi, người dân làng Đăm, P.Tây Tựu) cho biết đã sinh sống hơn 20 năm trên địa bàn nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh nước sông Pheo ô nhiễm nặng như thời gian gần đây. Mỗi lần nhắc đến con sông gần nhà, bà Hoa không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh rác thải, xác chết động vật ở đầu nguồn chảy về.
"Trước đây, chúng tôi dùng nước sông Pheo để tưới rau, giặt giũ. Nhiều người còn xuống sông bắt tôm cá nhưng gần 10 năm trở lại đây nguồn nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối", bà Hoa nói và cho biết vào mùa hè gia đình phải đóng hết cửa, mua máy lọc không khí để trong nhà bớt mùi.
Sông Pheo 'kêu cứu': Lễ hội bơi Đăm bên dòng nước đen ngòm
Những ngày qua, nước sông Pheo trong hơn do được bơm nước từ sông Hồng vào để phục vụ lễ hội nhưng "chỉ được vài ngày là nước lại đen ngòm".
Là thành viên trong đội bơi miền Thượng (P.Tây Tựu), anh Nguyễn Văn Minh cho biết, từ ngày 15.3, đội bơi của anh đã hạ thuyền để tập luyện nhưng chỉ được 2 buổi đã phải dừng lại vì nước sông ô nhiễm.
"Nước từ sông Hồng về thì rất sạch nhưng không hiểu vì sao chỉ sau vài ngày, không rõ nước thải từ đâu về khiến mặt sông đen ngòm. Nhiều người sau khi tập bơi thuyền trên sông về nhà thì bị mẩn ngứa ngáy khắp người. Nước có màu đen, ô nhiễm rất nặng, không ai dám xuống sông", anh Minh nói.

Nước sông Pheo dần chuyển màu đục và bốc mùi sau vài ngày nhận nước từ sông Hồng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Theo anh Minh, anh và người dân địa phương đã kiến nghị đến chính quyền đưa ra phương án tốt nhất bởi lễ hội chính là một phần linh hồn của người dân, nếu bị ảnh hưởng bởi nước sông thì sẽ rất đáng tiếc.
Kinh hãi nguồn nước đổ về sông Pheo
Theo chia sẻ của người dân địa phương, nguyên nhân khiến sông Pheo ô nhiễm nhiều năm là do những nguồn nước độc hại từ các huyện Hoài Đức và Đan Phượng đổ về. Ngược sông Pheo theo chỉ dẫn của người dân, PV Thanh Niên phát hiện tại một nhánh sông trên địa bàn xã Tân Lập (H.Đan Phượng), nước có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Nước ở thượng nguồn, trên địa bàn xã Tân Lập (H.Đan Phượng) có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo quan sát, điểm đầu nhánh sông này (tiếp giáp với QL32), chạy qua khu đô thị Tân Tây Đô và một số nhà máy, công ty thì nước đều có màu đen, sủi bọt. Đáng chú ý, nhánh sông còn phải hứng chịu những dòng nước màu màu đục, tỏa ra mùi tanh từ những ống cống quanh khu vực.
Một người dân ở xã Tân Lập cho biết, nhánh sông trên chảy thẳng về khu vực H.Hoài Đức và P.Tây Tựu đã ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm, họ không thể canh tác nên ruộng đồng xung quanh phải bỏ hoang.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đoàn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND P.Tây Tựu, xác nhận sau 2 đợt được Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài - H.Hoài Đức cấp nước để tập bơi thuyền thì nước sông Pheo có màu đen kịt, hôi thối.
"Anh em không thể tập bơi được. Nếu nước tiếp tục ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến lễ hội của chúng tôi", ông Đoàn Mạnh Hùng chia sẻ với Thanh Niên vào trưa 26.3, trước khi cùng ban ngành, đoàn thể ra khu vực cầu Đăm để thị sát tình hình.
Trước thực trạng lễ hội bơi Đăm bị "đe dọa", ông Hùng mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường để người dân có nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, chứ không chỉ để tổ chức lễ hội.
Lễ hội bơi Đăm đã tồn tại khoảng hơn 200 năm, gắn liền với quần thể di tích Đình - Miếu Tây Tựu. Hội bơi Đăm nhằm mô tả lại chiến thuật luyện binh và tấn công giặc bằng đường thủy của danh tướng Bạch Hạc Tam Giang - Đào Trường - một vị tướng tài đã 3 lần giúp Vua Hùng thứ 18 đánh tan giặc ngoại xâm và được Vua Hùng phong là Thổ lệnh thống quốc đại vương.
Lễ hội bơi Đăm được tổ chức 5 năm 1 lần, từ 9 - 10.3 âm lịch, với nhiều nghi lễ tín ngưỡng trang trọng và có các trò chơi dân gian đặc sắc. Sôi động nhất là hội đua thuyền.
Năm 2018, lễ hội bơi Đăm truyền thống được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bình luận (0)