Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Ơn trời, một bữa mưa giông

17/07/2024 15:30 GMT+7

Nước mưa từ mái tôn, từ máng xối trút xuống xối xả. Má xăng xái chạy đi chạy lại, má lau nhà, má lau hiên, má giặt khăn lau bàn, lau ghế… Má làm như thể lát nữa đây thôi hết mưa má chẳng còn giọt nước nào cả.

Trời đang chang chang nắng bỗng chuyển sang ui ui, rồi nổi gió lên, mây kéo về đen kịt. Hứng mưa… hứng mưa… Má nói như ra lệnh. Mấy đứa cháu xăng xái chạy tìm đồ hứng mưa cùng bà. Thùng to thùng nhỏ, thau nhôm thau nhựa, nồi lớn nồi bé… tất cả được huy động ra hứng nước. Lộp độp… Rào rào... Ào ào… Mưa bắt đầu trút xuống.

Mưa giông miền Trung là vậy, đang nắng mưa kéo đến chớp nhoáng kèm theo gió giật, sấm chớp đì đùng. Mưa như trút. Mấy tuần nay nắng giòn. Hàng cau ba trồng được hơn năm, ba bơm nước giếng tưới ngày hai bận mà vẫn vàng chành, héo hóp. Nay có trận mưa cây lá như được tắm táp.

Ơn trời, một bữa mưa giông- Ảnh 1.

"Hứng mưa… hứng mưa", má nói như ra lệnh. Mấy đứa cháu xăng xái chạy tìm đồ hứng mưa cùng bà

TGCC

Má hối chị khiêng cái ghè ra ngoài xối cho má hứng nước. Chị nói má làm như thấm thiết giọt nước lắm không bằng, giếng mình đã mùa nào cạn trơ đáy đâu mà. Má cười, bây "biết một không biết mưới", má trữ nước có phải má sợ hết nước đâu, mà má trữ nước để đỡ phải bơm nước. Tiền điện tháng trước lên tới ba trăm mấy chục ngàn. Cái chi tiết kiệm được cứ tiết kiệm. Nước trời cho mà không biết xài à.

Má là vậy, cứ sau cơn mưa giông chiều, nhà mình đầy nước là nước. Nước trong nồi, trong thau, trong thùng, trong ảng… Má dặn nước trong bồn chỉ để nấu ăn, nấu nước uống, giặt rửa phải dùng nước mưa. Má giặt đồ bằng nước mưa đựng trong ảng, trong ghè. Những rau củ, thịt cá má rửa bằng nước mưa trước, bận sau cùng mới rửa bằng nước bồn bơm lên từ giếng. Những nồi niêu, chén đũa cũng không ngoại lệ, nước bơm từ giếng được ưu tiên rửa bận sau cùng rồi úp lên chạng gỗ.

Những đứa cháu về ngoại chơi trong hè cũng bắt đầu học theo thói quen của ngoại. Trẻ con một khi phung phí thì phải nói phung phí vô cùng, nhưng một khi chúng tiết kiệm chỉ có thể dùng từ “kiết” mới hợp lí.

Súc miệng, rửa mặt chúng đi lại chỗ hàng bông trước nhà, vừa rửa mặt vừa tưới bông. Nước giặt cái khăn mặt chúng để rửa tay, rửa tay xong chúng đem ra chỗ hàng cau để rửa chân. Và hành trình cuối cùng của giọt nước đó là tưới tắm vào gốc cau để gốc cau hưởng thụ. Má nói, tiết kiệm không có gì phải xấu hổ, chỉ xấu hổ khi ta phung phí đến nghèo nàn.

Ơn trời, một bữa mưa giông- Ảnh 2.

Trẻ em ở quê tôi tắm mưa

TGCC

Nhờ chiến lược của má mà sau một lần mưa giông, có khi cả tuần nhà chẳng khởi động máy bơm để bơm nước một lần. Tiết kiệm nước đâu phải chỉ mang ý nghĩa bảo vệ nguồn nước sạch, nước ngầm quý hiếm, mà ở đây, má tiết kiệm nước sâu xa là tiết kiệm được khoản tiền điện lớn dành cho việc bơm nước.

Bạn nghĩ xem, một máy bơm nước công suất 200W/giờ, nếu một ngày bạn khởi động hai lần, mỗi lần 2 giờ đồng hồ thì một tháng bạn mất 60 giờ hoạt động. Như vậy lượng điện tiêu thụ thật sự là một con số khổng lồ chưa nói đến việc nấu cơm, thắp sáng, ti vi, bật quạt trong mùa nắng nóng.

Việc tích trữ nước mưa để sử dụng là chuyện không mới, nhưng đó cũng không phải là phương pháp lỗi thời nếu bạn muốn tiết kiệm một khoản tiền điện không nhỏ cho gia đình. Thiết nghĩ, vùng nào cũng có mưa và nhà nào cũng có thể thực hành được phương pháp tiết kiệm điện này, hãy chung tay không chỉ vì chính chúng ta mà còn vì cộng đồng khi nguồn năng lượng điện không phải là nguồn năng lượng vô tận.

Ơn trời, một bữa mưa giông- Ảnh 3.

Việc tích trữ nước mưa để sử dụng là chuyện không mới, nhưng đó cũng không phải là phương pháp lỗi thời nếu bạn muốn tiết kiệm một khoản tiền điện không nhỏ cho gia đình tôi

TGCC

Tạnh mưa, chuông điện thoại ba đổ reng reng. Có tin nhắn đến. Thằng cu Tí thấy ông ngoại nheo mắt nhìn màn hình, nó nhanh nhảu đọc: Tổng công ty Điện lực xin thông báo, thông tin hóa đơn… mã khách hàng… số tiền 125 ngàn đồng. Tiền điện của ngoại tháng ni ít hơn má con, má con tới 200 ngàn đồng. "Đó, thấy chưa, tụi bây xài cho lắm vào. Tháng ni nhà mình giảm được hơn một nửa so với tháng trước. Ơn trời, chắc cũng nhờ mấy bữa mưa giông đó". Má tôi cười, nụ cười còn vương cả giọt mưa trên trán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.