Hơn chục năm qua tại góc đường Lý Thái Tổ (phường Bàn Cờ, TP.HCM), hình ảnh người đàn ông lớn tuổi bán bánh chuối nướng đã trở nên thân quen với nhiều người dân trong khu vực.
Mưa là ế
Chiều tối 24.8, khi bếp than vừa đỏ lửa thì cơn mưa lớn bất chợt trút xuống. Mới bán được vài miếng, ông ông Nguyễn Văn Bảo (65 tuổi) vội vã gom đồ đạc nép dưới mái hiên nhà dân ven đường.

Ông Nguyễn Văn Bảo nướng bánh bán cho khách
ẢNH: TRẦN KHA
Đợi mưa nhỏ hạt, ông lại cẩn thận kéo lò than ra quạt lửa nướng tiếp, mong vớt vát được chút tiền đong gạo. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bảo thở dài ngậm ngùi: "Mưa dai dẳng thế này là coi như ế ẩm, sáng mai hai ông cháu lại phải nhịn đói hoặc ăn mì gói qua bữa".
Thế nhưng, giữa cơn mưa tầm tã, bếp than nhỏ của ông vẫn được sưởi ấm bởi những tấm lòng nhân ái. Chị Phạm Lâm Bích Hạnh (giáo viên) mặc áo mưa, chạy xe máy từ xa đến tận nơi mua bánh ủng hộ ông.
Chị Hạnh xúc động chia sẻ: "Tôi biết hoàn cảnh của chú qua mạng xã hội nên rất thương, tuần nào cũng tranh thủ ghé qua mua ủng hộ chú đôi ba lần. Hôm nay được nghỉ, thấy trời mưa lớn biết chú sẽ vắng khách nên tôi mặc áo mưa chạy qua ngay. Mỗi người góp một chút, mong chú có thêm đồng ra đồng vào để trang trải".

Từ ngày vợ bạo bệnh qua đời vì bệnh tim, ông Bảo nghỉ bán bong bóng, tiếp nối bếp than bánh nướng của vợ suốt hơn 10 năm qua
ẢNH: TRẦN KHA
Một người đàn ông kinh doanh gần đó cho biết: "Chú Bảo ngồi bán ở đây lâu năm lắm rồi, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó. Hàng xóm quanh đây ai cũng thương, thỉnh thoảng mọi người lại ra mua giúp hoặc có đồ cũ gia dụng đem đến cho để hai ông cháu đỡ phần cơ cực".
Nỗi lòng người ông bên bếp lửa
Gánh bánh chuối nướng này vốn là sinh kế của người vợ quá cố của ông. Trước đây, vợ ông bán bánh, còn ông chạy xe quanh các tuyến đường bán đồ chơi dạo, bong bóng trẻ con. Từ ngày vợ bạo bệnh qua đời vì bệnh tim, ông nghỉ công việc cũ, tiếp nối bếp than của vợ suốt hơn 10 năm qua.
Ông kể, biến cố liên tiếp giáng xuống khi người con dâu qua đời vì tai nạn giao thông. Con trai ông vì quá đau buồn mà suy sụp, vướng vào men rượu rồi ra đi. Hai nỗi tang thương dồn dập để lại đứa cháu trai mồ côi tên Hiếu (nay hơn 11 tuổi) do một tay ông cưu mang, chăm bẵm.

Góc mưu sinh của ông Bảo trên đường Lý Thái Tổ
ẢNH: TRẦN KHA
Hiện hai ông cháu thuê trọ tại khu vực Nhà Bè để sinh sống. Ông gửi em vào lớp học tình thương của các sơ. Chiều về, ông nhờ hàng xóm khu trọ trông nom giúp để chạy xe sang đường Lý Thái Tổ bán bánh mưu sinh đến tận đêm muộn.
Ở tuổi xế chiều, ông Bảo tâm sự bản thân không ngại vất vả nhọc nhằn, chỉ canh cánh nỗi lo tuổi già sức yếu khi đứa cháu còn quá nhỏ dại.
"Tôi chỉ mong trời cho còn sức khỏe để lo cho cháu học xong con chữ, rồi sau này cho cháu đi học một cái nghề ổn định. Chừng nào cháu tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân thì lúc đó tôi mới an lòng. Ước mơ lớn nhất là có được một căn nhà nhỏ che mưa che nắng, không phải chịu cảnh ở trọ bấp bênh, để dành dụm lo cho tương lai của cháu tốt hơn", ông Bảo bộc bạch.
Bình luận (0)