Ông Biden, bà Harris và ông Trump cùng xuất hiện tại sự kiện

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/09/2024 21:38 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại thành phố New York (Mỹ) để dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11.9.2001.

Reuters đưa tin những người tham dự đã có mặt trong buổi lễ tại khu vực Ground Zero (Khu vực số 0), địa điểm từng là tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, trước khi những kẻ khủng bố điều khiển máy bay đâm vào và phá hủy công trình này vào ngày 11.9.2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Bà Harris và ông Trump đã bắt tay và trao đổi ngắn, trước khi xếp hàng dự lễ tưởng niệm. Trước đó chưa đầy 24 tiếng, hai người đã có cái bắt tay mở màn buổi tranh luận tổng thống, diễn ra tại bang Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ: Trump-Harris tranh cãi gì về xung đột Nga-Ukraine, Israel-Hamas?

Các quan chức sẽ không đưa ra bài phát biểu nào tại Ground Zero, thay vào đó người thân các nạn nhân sẽ nêu tên của những người thiệt mạng, theo Reuters.

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng tham dự, đứng giữa ông Biden và ông Trump. Thượng nghị sĩ bang Ohio, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D Vance cũng có mặt tại buổi lễ.

Ông Biden, bà Harris và ông Trump cùng xuất hiện tại sự kiện- Ảnh 1.

Hàng trên cùng, từ trái sang, Phó tổng thống Kamala Harris, Tổng thống Joe Biden, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, cựu Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ bang Ohio J.D vance dự lễ tưởng niệm ngày 11.9

ẢNH: REUTERS


Sau buổi lễ tại New York, ông Biden và bà Harris dự kiến bay đến thị trấn Shanksville ở Pennsylvania. Tại địa điểm này, những hành khách trên chuyến bay số 93 của United Airlines đã giành quyền kiểm soát máy bay từ những kẻ khủng bố và lao máy bay xuống cánh đồng, qua đó ngăn chặn nguy cơ các kẻ khủng bố gây thêm thương vong cho dân thường.

Tổng thống và phó tổng thống sẽ quay lại Washington để thăm đài tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, nơi cũng bị tấn công khủng bố.

Trong tuyên bố trước khi dự sự kiện tưởng niệm, Tổng thống Biden cho biết: “Vào ngày này 23 năm trước, những kẻ khủng bố tin rằng chúng có thể bẻ gãy ý chí của chúng ta và khiến chúng ta phải khuất phục. Chúng đã sai và sẽ luôn sai. Trong những giờ phút đen tối nhất, chúng ta đã tìm thấy ánh sáng. Và trước nỗi sợ hãi, chúng ta đã đoàn kết lại - để bảo vệ đất nước và giúp đỡ lẫn nhau”.

Ông Trump cũng có kế hoạch thăm khu tưởng niệm ở Pennsylvania. Nói với Fox News ngày 11.9, ông cho biết: "Đó là một ngày rất, rất buồn và khủng khiếp. Chưa bao giờ có điều gì như vậy".

Ông Biden trước đó đã ban hành một tuyên bố vinh danh những người đã chết vì cuộc tấn công, cũng như hàng trăm ngàn người Mỹ đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.