Ông Trump bị 'bóc phốt' về nội dung họp báo

Khánh An
Khánh An
10/08/2024 13:40 GMT+7

Cựu Tổng thống Trump nói rằng mình suýt chết khi đi trực thăng với bạn trai cũ của Phó tổng thống Kamala Harris, điều sau đó bị nhiều người liên quan bác bỏ.

Ông Trump bị 'bóc phốt' về nội dung họp báo- Ảnh 1.

Ông Trump (thứ 2 từ trái) trong chuyến thị sát tại California vào ngày 17.11.2018

REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kể một câu chuyện khiến nhiều người há hốc mồm, nói rằng ông suýt chết khi đi trực thăng với ông Willie Brown, cựu Thị trưởng San Francisco (California) và là bạn trai cũ của Phó tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên, câu chuyện của ông Trump có nhiều vấn đề, khi ông Willie Brown không hề đi trên trực thăng mà là cựu Thống đốc Jerry Brown, và 2 người không trông giống nhau chút nào, theo tờ The New York Times ngày 9.8 đưa tin.

Bên cạnh đó, cũng không có chuyện máy bay đáp khẩn cấp mà các hành khách đi trên trực thăng chưa gặp mối nguy hiểm nào, theo Thống đốc California Gavin Newsom, người có mặt trên chuyến bay đó.

Ông Jerry Brown mãn nhiệm vào tháng 1.2019. Một phát ngôn viên của ông cho biết "không có chuyện hạ cánh khẩn cấp và cũng không có chuyện thảo luận về bà Kamala Harris".

Ông Trump bị 'bóc phốt' về nội dung họp báo- Ảnh 2.

Ông Trump họp báo tại Mar-a-Lago hôm 8.8

AFP

Trước đó, ông Trump đề cập câu chuyện trên trong cuộc họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình ở bang Florida, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về mối quan hệ trước đây giữa bà Harris và ông Willie Brown và liệu ông Trump có cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của bà hay không.

Hai người từng hẹn hò vào năm 1994 và 1995, khi bà Harris là công tố viên hạt Alameda, còn ông Willie Brown là chủ tịch Hội đồng bang California. Ông từng bổ nhiệm bà vào 2 vị trí ủy ban của California.

"À, tôi biết rõ ông Willie Brown. Thực ra, tôi từng hạ cánh cùng ông ấy trên trực thăng", ông Trump trả lời và kể câu chuyện suýt chết khi đó.

"Chúng tôi nghĩ có lẽ là xong đời rồi. Chúng tôi đang ở trên một chiếc trực thăng, cùng nhau đến một địa điểm nào đó và có một cuộc hạ cánh khẩn cấp. Đây không phải là một cuộc hạ cánh dễ chịu", ông kể.

"Còn ông Willie thì hơi lo lắng. Do đó tôi biết ông ta rất rõ. Ý tôi là tôi đã không gặp ông ấy trong nhiều năm. Nhưng ông ấy từng kể tôi nghe những điều khủng khiếp về bà ấy (Harris)", theo cựu tổng thống.

Ông Biden lo ông Trump không chấp nhận thất cử khi đe dọa sẽ có "tắm máu"

Sau cuộc họp báo của ông Trump, một phóng viên gọi cho ông Willie Brown (90 tuổi) và được ông cho biết là toàn bộ câu chuyện đều không có thật. Ông và bà Harris đã chấm dứt mối quan hệ cách đây gần 3 thập niên, nhưng ông cho biết mình luôn là người hâm mộ và luôn ủng hộ bà.

Chuyến trực thăng mà ông Trump đi là vào năm 2018 với cựu Thống đốc Jerry Brown và ông Newsom, khi đó là thống đốc tân cử của California, để khảo sát thiệt hại do đám cháy Camp Fire chết người gây ra tại thị trấn Paradise.

Ông Newsom khẳng định không có chuyện trực thăng hạ cánh khẩn cấp và cũng không có chuyện mọi người nói về bà Harris. "Chúng tôi nói chuyện về những người khác, nhưng không có bà Kamala Harris", ông nói và cười to, đồng thời gọi cuộc họp báo của ông Trump là "hành động tuyệt vọng" được thúc đẩy bởi điều mà ông gọi là động lực của bà Harris.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.