Nguồn thu nhập chính của ông Nguyễn Thanh Tùng là nghề chạy xe dịch vụ, nhưng bất kể ngày đêm, hễ ai cần giúp đỡ khi xe mất điện, hết bình thì ông sẵn sàng hỗ trợ. "Nhiều người đi ban đêm, không may gặp sự cố giữa đường, kêu thợ ra kích bình tốn 200.000 - 300.000 đồng, thậm chí nếu xa trung tâm chưa chắc tìm có thợ. Nghĩ vậy, năm 2017 tôi mua bộ kích bình và bắt đầu hành trình giúp đỡ tài xế gặp sự cố", ông Bình cho biết.

Ông Tùng kiểm tra và kích bình cho một xe máy hết bình
ảnh: DUY TÂN
Thời gian đầu, việc làm này ít người biết đến nên số lượng nhờ hỗ trợ rất ít. Sau đó, ông đăng số điện thoại của mình lên các trang mạng xã hội và lập nhóm "Kích bình 0 đồng tri kỷ Cần Thơ", dần dần nhiều tài xế biết đến và nhờ giúp đỡ khi gặp sự cố trên đường.
Ông Tùng nhận kích bình trong phạm vi hơn 20 km. Phương tiện được hỗ trợ là xe tải, xe container, ô tô, taxi. Ngoài ra, xe máy hết bình cũng được "cấp cứu" kịp thời và xe máy thủng lốp được vá miễn phí. Chỉ cần có cuộc gọi nhờ giúp đỡ, dù nắng hay mưa, đêm khuya hay sáng sớm, ông đều không ngần ngại lên đường. Trên chiếc xe máy cũ, ngoài bộ kích bình, ông còn mang theo một số dụng cụ sửa chữa đơn giản để sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Đến nay, ông đã bỏ tiền túi mua hơn 20 bộ kích bình (do một số bị cũ hoặc cho mượn bị chập điện hư hỏng - PV) và tự chi tiền xăng xe đi lại. "Mình làm được như vậy sẽ giúp tài xế về nhà sớm hơn, xe chạy ngon lành, không phải ngủ ngoài đường sương gió lạnh, nhất là tài xế xe tải, xe chở hàng… Không có mình, họ phải gọi cứu hộ, vừa tốn kém, vừa mất thời gian", ông Tùng chia sẻ.
Kích bình không nhận tiền công, nhưng những lời cảm ơn chân thành và cái bắt tay siết chặt là động lực để ông duy trì công việc này. Ông Tùng cho biết nhiều người sau khi được giúp đỡ đã lan tỏa câu chuyện của ông, giúp ông có thêm nhiều bạn bè và niềm vui trong cuộc sống.

Ông Tùng kích bình cho xe khách bị sự cố trên đường
ảnh: DUY TÂN
Hiện nay, nhiều người quen gọi ông bằng cái tên thân thương "ông Tùng kích bình". Tài xế khi gặp sự cố đều truyền tai nhau số điện thoại 0917.160.068 của ông như một vị cứu tinh trên đường phố Cần Thơ. Ông Tùng hy vọng hành động nhỏ của mình có thể truyền cảm hứng đến nhiều người khác. "Chỉ cần chúng ta sẵn sàng giúp nhau khi cần, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn", ông nói.
Đến nay, ông Tùng đã kích bình cho hơn 4.000 trường hợp gặp sự cố trên đường. "Trung bình mỗi năm tôi hỗ trợ hơn 600 xe. Một số anh em ở Cần Thơ biết tôi làm việc thiện nguyện này nên nhiều người cũng tham gia hỗ trợ", ông Tùng nói.
Từng được ông Tùng giúp đỡ khi xe gặp sự cố, ông Nguyễn Sơn (60 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) cho biết: "Ông Tùng giúp không kể ngày đêm, chỉ cần nhận được cuộc gọi là ông lập tức hỗ trợ. Nếu ông chạy xe dịch vụ ở xa không về kịp thì cũng có vài anh em trong nhóm kịp thời đến hỗ trợ không lấy phí, tự nguyện từ tâm, chia sẻ với những khó khăn của anh em gặp phải trên đường".
Bình luận (0)