Phóng viên người Pháp thiệt mạng tại Syria

12/01/2012 09:14 GMT+7

(TNO) Phóng viên truyền hình người Pháp Gilles Jacquier đã bị giết tại thành phố Homs của Syria hôm 11.1. Đây là nhà báo phương Tây đầu tiên thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua.

Kênh truyền hình chủ quản của Gilles, France 2 cho biết phóng viên này đang thực hiện một chuyến đi lấy tin với sự cho phép của chính phủ Syria trước khi tử nạn vì lựu đạn.

Theo AFP, nhà báo tự do người Hà Lan Steven Wassenaar cũng bị thương vì mảnh lựu đạn.


 Gilles Jacquier (phải) trong một lần tác nghiệp tại Bờ Tây vào năm 2002 - Ảnh: AFP

Đài truyền hình Syria nói ông Jacquier là một trong số tám người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng lựu đạn hôm 11.1.

Một đồng nghiệp của nhà báo 43 tuổi cho biết họ vừa mới phỏng vấn một số người trong cuộc tập hợp ủng hộ chính phủ trước đó ít phút.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đã kêu gọi điều tra toàn bộ những sự việc đã xảy ra xung quanh cái chết của ông Jacquier.

“Chúng tôi cực lực lên án hành động ghê tởm này”, ông Juppe nói trong một thông báo.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu Catherine Ashton cũng nói cần phải có một cuộc điều tra về vụ việc.

Theo BBC, Jacquier được mô tả là một phóng viên chiến trường dày dạn kinh nghiệm, từng tường thuật các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan, Kosovo và cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine.

Ông được phái đến Syria để thực hiện một cuốn phim tài liệu về cuộc biểu tình tại nước này.

Sơn Duân

>> 66 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011
>> Năm tang tóc cho nghề báo
>> Syria tập trận quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.