Kẻ bán đồng đen giả sa lưới sau 10 năm bị truy nã

31/07/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Trần Văn Se (57 tuổi, tự Hai Sanh, ngụ ở xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Phú, An Giang) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lưu hành tiền giả sau 10 năm trốn truy nã.

(TNO) Ngày 31.7, Công an tỉnh An Giang cho biết sau 10 năm tầm nã, cơ quan điều tra đã truy bắt được Trần Văn Se (57 tuổi, tự Hai Sanh, ngụ xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Phú, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lưu hành tiền giả khi y đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Vào tháng 9.2002, một nhóm người ở TP.HCM hay tin Se có đồng đen đã xuống An Giang tìm hỏi mua. Se  kêu giá là 450 triệu đồng.

Lúc Se nhận tiền, Công an tỉnh An Giang đã ập vào bắt quả tang. Sau đó, Se thừa nhận đó là đồng đen dỏm. Se bị TAND tỉnh tuyên án 42 tháng tù giam nhưng do bệnh nặng nên tạm hoãn thi hành án.

Trong thời gian điều trị bệnh chờ thi hành án, Se trốn khỏi địa phương, mang cục đồng đen giả lên TP.HCM bán với giá 1 tỉ đồng.

Nhận tiền xong, Se mới phát hiện số tiền trên là giả nên chia cho những người trong nhóm của Se 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Se đưa cho vợ là Hứa Thị Vàng 200 triệu đồng tiền giả để mang đi tiêu thụ tại các xã vùng sâu, vùng xa ở H.Tri Tôn, H.Tịnh Biên. Số tiền giả còn lại Se đem cất giấu.

Sau đó, biết tin Vàng bị cơ quan điều tra bắt quả tang tiêu thụ tiền giả, Se trốn xuống xã Khánh Tiến, H.U Minh, Cà Mau cho tới khi bị bắt.

Thanh Dũng

>> Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử Iran: Bốn người lãnh án tử hình
>> Nữ giám đốc lừa đảo lãnh án 5 năm tù
>> Cựu giám đốc lừa đảo hai lần lãnh án chung thân
>> Kế toán lừa đảo hàng trăm triệu đồng
>> Trung Quốc rúng động với vụ lừa đảo vàng gần 60 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.