Thư "lạ" gửi ông hàng xóm

12/09/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Hàng xóm thỉnh thoảng khiến ta bực mình là chuyện khó tránh khỏi, nhưng một người đàn ông ở Anh lại không chấp nhận việc này nên đã viết "tối hậu thư" dán ngay lối ra vào nhà ông hàng xóm, thậm chí còn chụp lại bức thư và đăng lên mạng.

(TNO) Hàng xóm thỉnh thoảng khiến ta bực mình là chuyện khó tránh khỏi, nhưng một người đàn ông ở Anh lại không chấp nhận việc này nên đã viết "tối hậu thư" dán ngay lối ra vào nhà ông hàng xóm, thậm chí còn chụp lại bức thư và đăng lên mạng.

Số là đêm nọ, ông hàng xóm nổi hứng mở karaoke lên hát. Người láng giềng bên này không ngủ được bèn bật dậy thảo một bức thư. Đáng nói, dù bị tra tấn nhưng ông láng giềng vẫn lắng tai nghe và thẩm định các bài hát.

Bức thư nói rõ bài hát thứ mấy có thể nghe được, bài hát thứ mấy thì quá tệ… và chốt lại bức thư, ông ta lưu ý người hàng xóm nên nhớ rằng sân thượng nhà mình hướng ra 115 căn nhà khác trong khu chung cư.

Ông thỏ thẻ tiếp, vị trí sân thượng nhà ông thật hoàn hảo để làm một sân khấu ca nhạc, tuy nhiên buổi biểu diễn quá ư khủng khiếp và điều này gây không ít phiền toái cho mọi người vào lúc nửa đêm.

Sau khi phê bình… đã đời, ông nhấn mạnh rằng: “Tôi chắc chắn là anh đang quan tâm đến những gì tôi trình bày ở trên” và không quên tái bút với câu: “Tôi không ưa anh”.

C.Nhung

>> Vào tù vì thích chơi sang
>> Trung Quốc: Nhiều trường học "chơi sang "! 
>> Tổng thống Mỹ “bực mình” vì bị phóng viên ngắt lời
>> Cào thẻ khuyến mãi, trúng... bực mình!
>> Knightley bực mình vì tin đồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.