Trượt chân, một học sinh chết đuối

29/04/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Chiều 29.4, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Kỳ Trinh (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết vào khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, cháu Nguyễn Khánh Tùng (8 tuổi, con anh Nguyễn Văn Hải, trú tại thôn Cồn Quán, xã Kỳ Trinh, H.Kỳ Anh) đã bị chết đuối tại khu vực Khe Chằng (xã Kỳ Trinh).

(TNO) Chiều 29.4, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Kỳ Trinh (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết vào khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, cháu Nguyễn Khánh Tùng (8 tuổi, con anh Nguyễn Văn Hải, trú tại thôn Cồn Quán, xã Kỳ Trinh, H.Kỳ Anh) đã bị chết đuối tại khu vực Khe Chằng (xã Kỳ Trinh).

Vào thời điểm trên, cháu Tùng cùng em trai 4 tuổi theo ông nội ra sông giặt quần áo. Do mải chơi nên cả hai cháu bị trượt chân xuống vũng nước sâu gần đó.

Người ông nhanh chóng nhảy xuống cứu nhưng rất tiếc chỉ cứu được người em trai, còn Tùng bị nước cuốn trôi.

Khoảng 30 phút sau, mọi người vớt được thi thể Tùng.

Cháu Tùng đang là học sinh lớp 2, Trường tiểu học Kỳ Trinh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng với nhà trường đã xuống chia sẻ và hỗ trợ một phần kinh phí mai táng cho gia đình của em học sinh xấu số này.

Trần Trung Hiếu

>> Một học sinh chết đuối vì cứu chị gái
>> Ra sông Hồng tập bơi, 2 học sinh chết đuối
>> Tắm sông, 6 học sinh chết đuối
>> Rủ nhau ra sông chơi, hai nữ sinh bị nước cuốn trôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.