Về đi thôi gió - Thơ của Lê Huy Quang

18/08/2013 03:00 GMT+7

Về đi thôi. Gió. Đừng chờ, Chẳng còn chi nữa. Mắt mờ tìm nhau. Về đi. Thôi gió. Bay mau, Chẳng còn em. Vẫn một màu. Phố xưa.

Về đi thôi. Gió. Đừng chờ,
Chẳng còn chi nữa. Mắt mờ tìm nhau.

Về đi. Thôi gió. Bay mau,
Chẳng còn em. Vẫn một màu. Phố xưa.

Về đi thôi. Gió đừng mơ,
Xa bàn tay ấy. Bất ngờ nỗi đau.

Về đi. Thôi gió. Chớ sầu,
Ngày mai xa lắm. Còn đâu sợi buồn.

Về đi thôi gió. Mưa tuôn,
Tóc nhòa bóng nước cội nguồn là em.

Về đi. Thôi gió. Là đêm,
Hương hoa sữa. Những êm đềm thời gian.

Về đi thôi gió nồng nàn,
Heo may gợn. Thoáng đầy tràn trong nhau.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

L.H.Q

>> Sống lâu như lão làng - Thơ của Thanh Thảo
>> Nghệ sĩ Giun - Thơ của Thanh Thảo
>> Thôi em - Thơ của Tạ Bá Hương
>> Lời thưa" - Thơ của Lê Nhược Thủy
>> Giấc mơ cỏ xanh" - Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng
>> Sen trắng" - Thơ của Lê Nhược Thủy
>> Hạt mưa - Thơ của Nguyễn Tấn On
>> Bay - Thơ của Nguyễn Đức Mậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.