Vụ rơi máy bay ở Lào: Tang thương gia đình Việt kiều tử nạn

18/10/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Tối 17.10, khung cảnh tại chùa Vắt Phabat, Pakse (Lào) toát lên vẻ tang thương. Hai người con gái của nạn nhân Chinda Phomasone dâng hương trước linh cữu của mẹ và di ảnh của ông bà ngoại.

 5 Việt kiều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc chiều 1
Di ảnh các nạn nhân trong gia đình ông Huề tại chùa

>> Hiện tượng gió đứt tầng thấp làm máy bay Lao Airlines rơi?
>> Máy bay Lào lao xuống sông, 44 người thiệt mạng
>> Một gia đình Việt kiều trong thảm nạn hàng không ở Lào
>> Vụ máy bay rơi ở Lào: Nhiều thi thể cách hiện trường đến 20 km

Thông tin của Lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào và Hội Việt kiều tỉnh Champasak xác nhận, có 5 Việt kiều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc chiều 16.10 tại Pakse, Champasak, Lào

Theo đó, các nạn nhân gồm: ông Lê Huề (74 tuổi) và vợ là bà Vương Thị Ngân, con gái là Chinda Phomasone (45 tuổi); bà Đào Thị Liễu (bạn của Chinda, mang quốc tịch Canada); Đặng Thị Hiệp (24 tuổi, thường trú tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse) - nữ tiếp viên Hãng hàng không Lao Airline.

Tại chùa Vắt Phabat, Pakse tối 17.10, hai người con gái của nạn nhân Chinda Phomasone đang dâng hương trước linh cữu của mẹ và di ảnh của ông bà ngoại. Nỗi đau quá lớn đã ập đến với hai người con (đang học lớp 7 và lớp 8 tại Pakse) của cặp vợ chồng Việt kiều Chinda Phomasone - Lui Saisamone, cùng những người thân trong gia đình ông Huề.

Bà Trần Thị Minh Thu, sống tại bản Huồi Lau, Pakse, người từng dạy chị Chinda từ năm những năm 1981 - 1984. Chinda là người dễ gần, tốt tính, hiền lành.

 tai nạn máy bay thảm khốc 5
Chị Chinda trước căn nhà mới xây ở Vientiane - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

tai nạn máy bay thảm khốc 6
Ông bà Huề trước giờ lên chuyến bay định mệnh - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

tai nạn máy bay thảm khốc 7
Ông bà Huề - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Chinda là con cả trong gia đình có 5 người con của ông bà Huề, làm nghề buôn bán. Vợ chồng người con gái cả Chinda Phomasone vừa mới xây nhà xong nhưng chưa kịp làm lễ tân gia. Chẳng ai có thể ngờ chuyến thăm cậu em út đang học tại Vientiane lại là chuyến đi cuối cùng của ông bà Huề và chính chị Chinda.

Tính đến 21 giờ ngày 17.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 13/49 người bị thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh QV - 301.

Về phía gia đình Việt kiều Lê Huề, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Chinda Phomasone.

Lào đã nhờ Thái Lan cử đội cứu hộ chuyên nghiệp, gồm gần 100 thợ lặn, tới hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân, cũng như khắc phục hậu quả vụ tai nạn.  

 5 Việt kiều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc chiều 2
Bà Trần Thị Minh Thu (áo xanh), người từng dạy chị Chinda, một trong những Việt kiều chết trong thảm nạn máy bay rơi ở Lào - Ảnh: Phạm Quang

5 Việt kiều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc chiều 3
Thi thể các nạn nhân đang được quàn tại một ngôi chùa trên đất Lào - Ảnh: Phạm Quang

Phạm Quang

>> 4 Việt kiều tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Lào
>> Kinh hoàng vụ rơi máy bay ở Lào qua lời kể nhân chứng
>> Rớt máy bay tại Lào, hơn 40 người thiệt mạng
>> Máy bay Lào lao xuống sông, 44 người thiệt mạng
>> Tai nạn máy bay ở Lào, 49 người chết, trong đó có 2 người VN
>> Tai nạn máy bay, 5 thành viên gia đình thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.