Sóng gió tình ái các đời tổng thống Pháp

15/01/2014 09:00 GMT+7

Dư luận Pháp không mấy khắt khe với những bê bối tình ái của các đời tổng thống nước này.

Kiều nữ Julie Gayet (ảnh lớn) và Tổng thống Francois Hollande cùng bà Valerie Trierweiler (ảnh trên) - Hàng dưới (từ trái sang phải): bà Anne Pingeot cùng con gái ngoài giá thú của Tổng thống Mitterrand, Mazarine; người tình Claudia Cardinale của Tổng thống Chirac; vợ hai và vợ ba của Tổng thống Sarkozy, Cecilia Ciganer-Albeniz và Carla Bruni - Ảnh: AFP
Kiều nữ Julie Gayet (ảnh lớn) và Tổng thống Francois Hollande cùng bà Valerie Trierweiler (ảnh trên) - Hàng dưới (từ trái sang phải): bà Anne Pingeot cùng con gái ngoài giá thú của Tổng thống Mitterrand, Mazarine; người tình Claudia Cardinale của Tổng thống Chirac; vợ hai và vợ ba của Tổng thống Sarkozy, Cecilia Ciganer-Albeniz và Carla Bruni - Ảnh: AFP 

Tạp chí Closer (Pháp) mới đây loan tin Tổng thống Pháp Francois Hollande có quan hệ tình ái với kiều nữ Julie Gayet. Mặc dù dọa kiện tờ Closer song ông Hollande vẫn chưa “dám” phủ nhận tin đồn này. Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhà báo Valerie Trierweiler đang được xem là “đệ nhất nhân tình” nước Pháp dù cả hai chưa hề đăng ký kết hôn.

Vụ việc của Tổng thống Hollande khiến nhiều người liên tưởng đến bê bối tình ái của các đời tổng thống Pháp. Đa số đều có quan hệ tình ái phức tạp khi còn đương chức như Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac và Francois Mitterrand.

Những tổng thống đa tình

Mặc dù đã có vợ con song lúc sinh thời, Tổng thống Francois Mitterrand từng bí mật qua lại với người tình Anne Pingeot và có với bà này một cô con gái tên là Mazarine. Sự tồn tại của Mazarine chỉ được mọi người biết đến lúc ông qua đời. Theo The Local, bà Pingeot và cô con gái Mazarine đã không màng dư luận để đến dự lễ tang của ông Mitterrand hồi năm 1996 cùng bà Danielle, vợ chính thức của tổng thống.

Người kế nhiệm ông Mitterrand là Tổng thống Jacques Chirac cũng từng thừa nhận trong cuốn hồi ký của mình: “Tôi thật sự yêu rất nhiều phụ nữ song càng kín đáo càng tốt”. Trong số các “nàng thơ” của ông có cả nữ diễn viên điện ảnh Ý Claudia Cardinale. Chuyện đa tình của ông Chirac thậm chí còn được đưa vào cuốn sách của Jean-Claude Laumond, từng là tài xế của ông. Trong cuốn sách xuất bản năm 2001, ông Laumond kể lại rằng vào những năm 1980 (thời ông Chirac còn giữ chức thủ tướng), số người đẹp bước vào văn phòng ông Chirac quá nhiều và liên tục đến mức các nhân viên nữ tại đây thường đùa rằng: “Chirac ư? Chỉ được 3 phút thôi nhé, kể cả tắm”.

Tương tự, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng có nhiều mối quan hệ tình ái trong quá khứ. Khi chung sống với người vợ đầu Marie-Dominique Culioli, ông Sarkozy, lúc bấy giờ là thị trưởng tại Neuilly-sur-Seine, một khu vực giàu ở ngoại ô Paris, đã “léng phéng” với bà Cecilia Ciganer-Albeniz, sau này là người vợ thứ hai của ông. Trong cuốn sách Sarkozy and the Women (tạm dịch: Sarkozy và các kiều nữ) phát hành hồi tháng 6.2008, bà Culioli tiết lộ cuộc hôn nhân giữa bà với ông Sarkozy tan vỡ vì vụ ông này ngoại tình với Cecilia. Năm 1996, ông Sarkozy chính thức rước bà Cecilia về dinh sau 12 năm đeo đuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần này cũng chỉ kéo dài được khoảng 11 năm với sự xuất hiện của siêu mẫu người Ý Carla Bruni. Ông Sarkozy hiện vẫn chung sống với Bruni và cuộc hôn nhân lần thứ ba có vẻ cũng chưa hết sóng gió khi tin đồn ông có bồ mới vẫn cứ lọt ra ngoài.

Dân Pháp bàng quan

Ở nhiều nước, những câu chuyện chính khách “lăng nhăng” bị rêu rao trên báo chí như thế sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Thế nhưng, tại Pháp chuyện này dường như không mấy ảnh hưởng đến tiền đồ của họ. Chuyên gia tâm lý Maryse Vaillant, chuyên viết về những bê bối tình ái ở Pháp cho rằng người Pháp có cái nhìn khác về vấn đề “nhạy cảm” này. “Văn hóa của chúng tôi nhìn nhận vấn đề thiếu chung thủy không quá khắt khe như nhiều nước Anglo-Saxon”, theo bà Vaillant, tác giả của cuốn sách Les Hommes, L'Amour, La Fidélité (tạm dịch: Đàn ông, ái tình và chung thủy).

Quả đúng vậy, uy tín của Tổng thống Hollande không bị suy suyển nhiều sau khi Closer tung tin đồn ông “đi lại” với diễn viên Gayet. Theo kết quả thăm dò đăng trên tờ Le Journal du Dimanche, 84% người được hỏi khẳng định vẫn ủng hộ tổng thống như trước đây. Và 77% người đánh giá đây là chuyện riêng tư của ông Hollande. Theo giới chuyên gia, người Pháp luôn phân định rõ ràng giữa công vụ và việc riêng. Các chính trị gia không bị đánh giá dựa trên đời tư mà qua kết quả công việc.

Ông Hollande hẹn hò tại nhà của mafia ?

Tin xấu lại tiếp tục bủa vây Tổng thống Francois Hollande khi báo chí Pháp tiết lộ căn hộ nơi ông hẹn hò Julie Gayet có dính líu đến các băng nhóm tội phạm ở đảo Corse (Pháp).

Theo AFP, Gayet được người bạn là nữ diễn viên Emmanuelle Hauck cho mượn căn hộ trên. Đáng chú ý, Hauck từng là bạn gái của Francois Masini, được cho có quan hệ mật thiết với mafia ở đảo Corse và đã bị bắn chết trong vụ thanh toán giữa các băng tội phạm hồi tháng 5.2013. Trước đó, Hauck từng kết hôn với nam diễn viên Michel Ferracci, người bị kết án 18 tháng tù (án treo) vì tội rửa tiền liên quan đến mafia hồi tháng 11 năm ngoái. Theo trang Mediapart, người đứng tên thuê căn hộ là Ferracci. Tuy nhiên, Hauck khẳng định rằng Ferracci chưa bao giờ sở hữu, thuê hoặc cư ngụ trong căn hộ.

C.Y

Danh Toại

 >> Tạp chí Pháp tố ông Hollande có ‘bồ nhí’
 >> Ông Hollande thừa nhận khó khăn
 >> Nhiều người Pháp thất vọng với cách điều hành của Tổng thống Hollande
 >> Quốc khánh đầu tiên của Tổng thống Hollande
 >> Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp
 >> Ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
 >> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu u?
 >> Nhiều nhà lãnh đạo ủng hộ chiến thắng của ông Hollande
 >> Ông Hollande lên, đồng euro tuột
 >> Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp
 >> Sarkozy và Hollande “đấu khẩu” dữ dội trên truyền hình
 >> Ông Sarkozy và ông Hollande sẽ tranh luận trên truyền hình?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.