Khi người ta trẻ: Hãy là chính mình

19/04/2014 03:00 GMT+7

Năm lớp 12, vì đam mê du lịch nên tôi dự định thi vào ngành này. Nhưng quyết định bị thay đổi ở phút 89 bởi lời rủ rê của bạn bè. Chỉ một thời gian ngắn học mới nhận ra bản thân không phù hợp và cảm thấy hối tiếc với quyết định không phải của mình.

>> Khi người ta trẻ: Đừng “làm nổi” như vậy !
>> Khi người ta trẻ: Là con gái thật tuyệt !
>> Khi người ta trẻ: Tỉnh táo để đánh giá toàn diện

 Khi người ta trẻ: Hãy là chính mình
Minh họa: Văn Nguyễn

Đó chỉ là một trong hàng trăm của chuyện chẳng có chính kiến, bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài mà tôi đã từng trải qua. Có lẽ nhiều bạn trẻ cũng đã và đang vướng phải.

Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải vứt đi cá tính riêng để trở thành bản sao của người khác, phải là “diễn viên” để đóng hàng trăm vai diễn trong gượng gạo, trong khi thoải mái và hạnh phúc thật sự là lúc được là chính mình?

Tôi quyết định thay đổi, làm những gì mình yêu thích và bước ngoặt này giúp tôi trở thành như người đã hằng mong.

Đơn giản chứ không khó lắm đâu. Chỉ cần đừng “đứng núi này trông núi nọ”. Trước những xung đột trong suy nghĩ vì những lời phủ dụ, cám dỗ đừng bao giờ vội vã đi theo, mà hãy kiên định, học cách ứng phó, giải quyết vấn đề, kẻo những bước đi vô định sẽ khiến bạn lạc lối, sa chân, vấp ngã vào những khó khăn.

Đừng quá ảo vọng mà biết bản thân là ai, để tạo ra mục đích sống rõ ràng, những hoài bão phù hợp. Nên nhìn cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan để đối diện với những rủi ro, qua đó sống trọn cùng những ước mơ chứ không phải phí hoài cuộc sống.

Và thay vì tự ti thì hãy tự tin với bản thân để luôn là chính mình chứ đừng trộn lẫn vào một ai khác.

Ánh Huệ

>> Khi người ta trẻ: Đừng “làm nổi” như vậy !
>> Khi người ta trẻ: Là con gái thật tuyệt !
>> Khi người ta trẻ: Tỉnh táo để đánh giá toàn diện
>> Khi người ta trẻ: Đừng để mẹ buồn
>> Khi người ta trẻ: Hãy cứ yêu đi đừng e ngại! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.