Phải truy trách nhiệm cán bộ để trung tâm sát hạch lái xe xây không phép

16/10/2020 05:40 GMT+7

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã rất bức xúc trước câu chuyện như đùa: một trung tâm sát hạch lái xe to đùng, rầm rộ xây dựng trái phép hơn 1 năm qua mà chính quyền không biết.

Nhiều bạn đọc đã phải thốt lên “Bó tay!” khi biết Trung tâm sát hạch lái xe Đặng Lâm rầm rộ xây dựng trái phép hơn 1 năm qua tại P.Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng chính quyền từ phường đến tỉnh không hề hay biết, cho đến khi trung tâm đi vào... hoạt động (!?).

Cái trung tâm này nó lớn quá nên không nhìn thấy, chứ nếu mấy cái nhà bé tí của người dân thì thấy...

Trung Nguyen Van

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 8.2019, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu thực hiện dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Đặng Lâm (gọi tắt là Trung tâm sát hạch lái xe Đặng Lâm) tại P.Long Hương (TP.Bà Rịa) trên diện tích gần 4 ha đất, với vốn đầu tư khoảng 35 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và phải thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định; hoạt động xây dựng chỉ được thực hiện trên cơ sở giấy phép xây dựng và phù hợp với các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thế nhưng, ngay sau đó, Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu đã đưa các phương tiện vào thi công xây dựng dù chưa có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là trong diện tích gần 4 ha có hơn 1.200 m2 đất nhà nước quản lý cũng bị công ty sử dụng trái phép để phục vụ dự án.

Chuyện như đùa

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã rất bức xúc trước câu chuyện như đùa: một trung tâm sát hạch lái xe to đùng, rầm rộ xây dựng trái phép hơn 1 năm qua mà chính quyền không biết. BĐ Hải Trần ngán ngẩm: “Chuyện lạ có thật, dân đổ nửa xe ba gác cát sửa nhà thì nào là quy tắc, trật tự đến hỏi giấy tờ này nọ. Còn công trình to như thế mà nói không biết thì hết biết!”.

Cảm ơn Báo Thanh Niên đã thông tin “chuyện như đùa”, để bạn đọc biết thêm năng lực quản lý địa phương.

Anh Tuấn Nguyễn

Cùng quan điểm, BĐ ke***@gmail.com cho rằng: “Hết sức phi lý. Thế thì lãnh đạo sâu sát với quần chúng là như thế nào?”. Trong khi đó, BĐ Trang Nguyễn Thị bức xúc: “Buồn cười. UBND P.Long Hương đẩy trách nhiệm cho Đội quản lý TTĐT thành phố! Cứ như đùa. Cả một công trình hoành tráng mà địa phương không thấy, không nghe? Hay là tai mắt các vị có vấn đề hết rồi?”.

Phải xử lý nghiêm những người liên quan

Nói về công trình xây dựng không phép, BĐ Quoc Tam Vo thắc mắc: “Rồi công trình này sẽ bị đập bỏ vì xây dựng không phép hay lại được hợp thức hóa?”. BĐ Hoa Doan đặt câu hỏi: “Có phạt rồi cho tồn tại như mọi lần không?”. BĐ Wiki cũng nghi vấn: “Có khi nào: Không biết và xin rút kinh nghiệm sâu sắc... sau đó là hợp thức hóa công trình sai phạm...?”.

Một trung tâm xây dựng trái phép với diện tích rộng như báo nêu mà địa phương quản lý nói là không biết. Vậy địa phương quản lý cái gì, các cán bộ liên quan nơi đây còn đủ năng lực làm việc? Nên xem trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương. 

Thai

Theo BĐ Bích Hải: “Nên truy trách nhiệm cụ thể những người, những cấp liên quan và kỷ luật nghiêm khắc. Còn về công trình xây dựng, giờ xây rồi, biết làm sao? Bắt phải bổ sung giấy phép xây dựng nếu phù hợp với quy hoạch và phạt thật nặng để răn đe”. Nhiều BĐ khác cũng đồng tình việc phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người có trách nhiệm, liên quan. BĐ Thong Tran viết: “Trái phép là trái luật, phải kỷ luật những người liên quan. Có như vậy mới xây dựng được nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật, dễ quản lý”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.