Phạm Thị Huệ nén đau dạ dày đoạt vàng SEA Games 30

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/12/2019 11:40 GMT+7

Phải uống thuốc đau dạ dày trước khi thi đấu, cơn đau tái phát khi cách đích 2000m nhưng cô gái quê Quảng Ninh Phạm Thị Huệ vẫn nén đau tăng tốc về đích, đoạt tấm HCV quý giá cho điền kinh Việt Nam ở cự ly 10.000m nữ.

Ở cự ly này, Phạm Thị Huệ cùng đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ phải cạnh tranh quyết liệt với 2 đối thủ Indonesia, trong đó có đương kim vô địch Triyaningsih. Bộ đôi Việt Nam phối hợp ăn ý khiến Triyaningsih văng khỏi tốp đầu chỉ còn đồng đội của cô Elvina đeo bám được nhưng cuối cùng Phạm Thị Huệ đã vươn lên giành chiến thắng còn Hồng Lệ xuất sắc về hạng nhì. Thành tích mà Phạm Thị Huệ đạt được là 36 phút 23 giây 44.

Phạm Thị Huệ (ngoài cùng bên trái) tranh tài 10.000m nữ

Khả Hòa

“Tôi bị đau dạy dày lâu rồi nhưng chưa trị vẫn chưa hết hẳn. Trước khi thi đấu tôi đã uống thuốc nhưng đến 5 vòng chạy cuối, cơn đau lại xuất hiện khiến tôi phải nén đau tiếp tục thi đấu”, Phạm Thị Huệ chia sẻ.

Phạm Thị Huệ (trái) cùng Hồng Lệ ăn mừng chiến thắng

Khả Hòa

Phạm Thị Huệ được người hâm mộ gọi là nữ hoàng chân đất của điền kinh Việt Nam khi 2 kỳ SEA Games trước đều thi đấu không mang giày nhưng vẫn đoạt HCB. Lần này, cô đã mang giày và có màn soán ngôi ngoạn mục.

Hồng Lệ đỡ Phạm Thị Huệ dậy sau khi về đích

Khả Hòa

Bên cạnh cự ly 10.000m, Phạm Thị Huệ còn tranh tài ở cự ly 5.000m cùng đồng đội Nguyễn Thị Oanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.