Phẫn nộ hành vi bạo hành trẻ

19/07/2022 05:05 GMT+7

Xem thông tin vụ bé gái gần 2 tuổi bị hành hạ dẫn đến chấn thương sọ não, nguy kịch, nhiều bạn đọc bày tỏ phẫn nộ và đề nghị pháp luật xử lý thật nghiêm những kẻ bạo hành.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 18.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết sau khi được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cầu, P.12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, ngụ Thái Phiên, P.12, cùng TP.Đà Lạt) về tội “hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 bảo mẫu này.

Vương Ngọc Thảo Vy (trái) và Huỳnh Thị Thanh Hằng bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi đánh đập trẻ em

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 16.7, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận một bé gái gần 2 tuổi trong tình trạng hôn mê, được một phụ nữ đưa đến và khai tên cháu bé là H.N.H.B (2 tuổi).

Qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng chuyển ngay bé gái đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, người đưa bé tới tiếp tục khai tên bé là H.N.H.B. Tuy nhiên, khi biết tình trạng bé gái nguy kịch, người này mới khai tên thật bé gái là C.P.L., con của chị Cao Thị Thương (20 tuổi, quê Đắk LắK), hiện đang làm việc ở TP.Cần Thơ. Còn người phụ nữ này tự khai tên Huỳnh Thị Thanh Hằng, đang nhận nuôi dưỡng cháu.

Các bác sĩ thấy trên người bé L. có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… Qua xác định, các vết thương trên người bé L. không phải do bị té, mà có dấu hiệu của bạo hành nên bệnh viện trình báo công an.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo Đội CSĐT khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2022, chị Cao Thị Thương từ Krông Năng (Đắk Lắk) qua Đà Lạt sinh sống. Đến ngày 26.2.2022, chị Thương gửi bé L. cho cô Cao Thị Đào (38 tuổi), lúc đó là giáo viên Trường mầm non S.M (P.9, Đà Lạt), trông giữ, chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng/tháng, vì chị Thương bận đi làm xa.

Sau khi nhận chăm cháu L., cô Đào đưa cháu L. đi học tại Trường mầm non S.M bình thường. Từ ngày 24.6, trường tổng kết năm học nên cô Đào đưa bé L. về nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu, P.9 (Đà Lạt) chăm sóc. Đến ngày 25.6, cô Đào sửa nhà nên giao bé L. cho cô Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ, chăm sóc.

Trong quá trình Vy nhận trông giữ, chăm sóc bé L. có thêm Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy) phụ giúp. Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người… nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh bé. Nghiêm trọng nhất, ngày 8.7 Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. té ngã trong nhà, phòng tắm.

Đến ngày 16.7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, hai bảo mẫu Hằng và Vy gọi điện cho anh H.T.A. (chồng Vy) đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu.

Quá bất nhân và tàn ác

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ phẫn nộ với hành vi của hai bảo mẫu này. “Hành hạ một người bình thường đã là một tội ác chứ nói gì đây lại là những đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa biết gì. Tôi chẳng hiểu lương tâm của những người này để đâu? Mong cơ quan chức năng xử lý những trường hợp như này một cách thích đáng để đòi lại công bằng cho cháu bé, cũng như để răn đe”, BĐ Lan Anh ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Hồng Ngọc viết: “Đến bao giờ thì những trường hợp, câu chuyện như thế này không xảy ra nữa? Đọc tin mà thương cho cháu bé, lại bức xúc cho những bảo mẫu làm việc thiếu lương tâm, đạo đức nghề. Thử hỏi, nếu đó là con cháu trong gia đình của họ thì liệu họ có làm như vậy không? Mong pháp luật xử lý thật nghiêm”.

“Quá tàn nhẫn. Đọc tin mà tôi không kìm được sự tức giận. Hai bảo mẫu này cần bị xử phạt thích đáng, bởi những gì họ gây ra không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là sự ám ảnh tinh thần đối với các em nhỏ. Mong pháp luật vào cuộc và đưa vụ việc ra ánh sáng”, BĐ Trúc Nhân ý kiến. Trong khi đó, BĐ Andy Quach viết: “Cái này là giết người chứ hành hạ gì nữa? Biết bao trường hợp trẻ nhỏ bị như thế này rồi nhưng vẫn tiếp diễn, chứng tỏ mức chế tài không đủ sức răn đe”.

Cần những bản án nghiêm khắc

“Pháp luật cần những bản án thật nghiêm khắc cho những bảo mẫu như thế này. Nếu xử lý nhẹ nhàng, cho qua sẽ không thể răn đe được và rồi xã hội lại tiếp tục xuất hiện những câu chuyện đáng buồn như thế. Trẻ em có tội gì đâu mà giờ phải chịu sự ám ảnh về tinh thần như vậy?”, BĐ Minh Anh bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Hải Yến ý kiến: “Qua vụ việc này mới thấy không phải ai làm bảo mẫu cũng có tâm và hết mình với con trẻ. Do đó, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với bậc phụ huynh. Đừng để những trường hợp đáng buồn xảy ra rồi mới cảm thấy hối tiếc”.

“Bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em xảy ra khiến tôi cảm thấy xót xa. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, chúng có tội gì đâu mà lại làm như vậy? Thử hỏi các anh chị còn tình người hay không? Đó là chưa kể cha mẹ các bé tin tưởng lắm mới giao con cho anh chị, vậy mà… Đã đến lúc những người này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và cả tòa án lương tâm. Mong một bản án nghiêm khắc với những bảo mẫu này”, BĐ Trúc Anh mong mỏi.

Sao mà nhẫn tâm, hành hạ con trẻ như vậy, phải xử lý thật nghiêm để răn đe.

Trinh Cuong

Quá nhiều vụ hành hạ trẻ em, báo chí, truyền thông cũng đã đưa tin, nhưng nhiều cơ sở giữ trẻ vẫn vi phạm, cần đi đến cùng để không xảy ra những chuyện như thế này.

Cao Doan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.