(TNO) Chiều 9.3, bác sĩ Lê Quý Sơn, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết sức khỏe của bệnh nhân Hoàng Thị Xuân (39 tuổi, ngụ đường Nguyên Tử Lực, TP.Đà Lạt) đang hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ.
![]() |
![]() |
Tại Khoa Ngoại Tổng hợp, chị Xuân cho phóng viên Thanh Niên Online biết, trong một buổi lao động làm sạch đẹp đường phố chuẩn bị cho Festival Hoa 2005, chị bị một vật thể văng vào đùi từ một máy cắt cỏ ven đường. Lần đó, chị phải nhập viện điều trị trong hai tuần nhưng các bác sĩ cũng không hề biết có đoạn kẽm đâm xuyên qua đùi và chui tọt vào bàng quang.
Sau tai nạn trên, chị Xuân lập gia đình và sinh được hai người con, nay được 7 tuổi và 5 tuổi.
Chị Xuân cho biết, suốt nhiều năm qua, cứ mỗi lần tiểu tiện chị cảm thấy buốt một tí nhưng không đau đớn và không hề biết trong bàng quang có đoạn kẽm, chỉ khi siêu âm biết bị sỏi thận thôi.
Bác sĩ Sơn cho biết chưa bao giờ gặp trường hợp hy hữu thế này, đoạn kẽm dài nằm trong bàng quang 10 năm nhưng lại không gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân.
![]() |
Bình luận