Phi Nhung nói gì về danh lợi trong ca khúc cuối tự sáng tác trước khi qua đời?

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
29/09/2021 11:11 GMT+7

Ca sĩ Phi Nhung đã tự sáng tác ca khúc cuối cùng có tên Là gì thế trước khi mất hơn 2 tháng, nói về “thế thái nhân tình” trong lúc cô gặp phải sóng gió thị phi đời mình.

Trước khi mất hơn 2 tháng, Phi Nhung bỗng dưng vướng vào vụ lùm xùm do một nữ doanh nhân liên tục lên livestream khiến nữ ca sĩ phải chịu “búa rìu dư luận”. Sau khi phân trần bằng những lời ruột gan rằng: “Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc nhất khi được làm từ thiện. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ!”, ca sĩ Phi Nhung chọn thái độ im lặng.
Giữa "thế thái nhân tình", vào ngày 6.7.2021, Phi Nhung bất ngờ công bố MV lời ca khúc Là gì thế do chính chị sáng tác ngay trong những ngày gặm nhấm nỗi đau. Lời ca khúc viết: “Là gì thế? Là gì thế, danh lợi ơi? Ta đã khổ vì danh nhiều lắm, ta đã đau vì lời dập vùi. Con tim ta chịu quá nhiều bão tố. Thân đã gầy, tâm đã mệt, danh lợi ơi” - như một tiếng thở dài của người ca sĩ có cuộc đời buồn như giọng hát.

Con gái nuôi - ca sĩ Quỳnh Trang trước di ảnh Phi Nhung trong lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ danh ca tối 28.9 ở chùa Giác Ngộ Q.10, TP.HCM

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phi Nhung bày tỏ sự suy tư trong ca khúc do mình sáng tác: “Rồi một hôm ta chợt nhận ra: Gia tài thật sự mà ta đang có, không gì khác, là hiểu biết trọn vẹn với tỉnh thức, với thương yêu. Gia tài thật sự mà ta đang có là tri túc, là tâm an”.
Ai theo dõi thông tin cũng đều biết khi Phi Nhung nhiễm Covid-19 cũng chính là thời điểm cô đang vướng lùm xùm liên quan đến chuyện làm từ thiện và mối quan hệ với con nuôi là ca sĩ Hồ Văn Cường. Khi đó, Phi Nhung chia sẻ riêng: “Chỉ có nước mắt tràn mi mỗi khi đêm về, bởi có ai trải qua những điều tiếng bị vu oan kinh khủng đó mới hiểu thấu”. Cô nói mình chỉ biết làm những clip hát vài ca khúc theo tâm trạng để giải tỏa nỗi lòng, nhưng đăng tải MV Là gì thế trên trang Facebook cá nhân cũng không được cộng đồng mạng thông cảm, khiến cô phải tắt đi chức năng đó.
Cô chọn ở lại Việt Nam từ lúc dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở TP.HCM chứ không trở về Mỹ với con gái ruột. Phi Nhung nói cô ở lại Sài Gòn - TP.HCM là vì tâm nguyện, tấm lòng của cô dành cho mảnh đất đã giúp cô có đủ đầy cơm ăn áo mặc, show diễn, danh tiếng như ngày hôm nay. "TP.HCM đang tổn thương, nhiều người còn khổ vì dịch, tôi ở lại để giúp bà con. Khi mọi thứ ổn hơn, tôi đi đâu cũng không áy náy", Phi Nhung nói trước khi mắc Covid-19. Thế mà giờ Phi Nhung đã ra đi vĩnh viễn!

MV lời bài hát Là gì thế do chính Phi Nhung tự sáng tác và thể hiện

Có lẽ khi viết điệp khúc của bài hát Là gì thế, Phi Nhung cũng đã chiêm nghiệm, tự nhận ra một định mệnh nào đó dành cho cuộc đời mình: “Tâm an vắng lặng, không tham – sân chi phối. Cuộc sống tuyệt vời, với tỉnh ngộ, với thảnh thơi”.
Giữa đoạn giang tấu, Phi Nhung đọc lại lời tự sự này bằng giọng nói buồn, như khẳng định đây chính là “ruột gan” của cô muốn chia sẻ với mọi người trong lúc gặp “bão” thị phi. Cuối MV, Phi Nhung viết lời chiêm nghiệm của mình vang lên cùng tiếng chuông chùa văng vẳng: “Từ bi và độ lượng không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh”.

Tin nhắn Phi Nhung nhắc về 23 người con trước khi qua đời gây xúc động mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.