Phía sau câu chuyện chồng thương vợ bằng những tin nhắn 'ting ting'

07/01/2022 08:35 GMT+7

Câu chuyện về người chồng “không biết ngôn tình, nhưng biết chiều vợ” khi liên tục chuyển khoản, tặng quà cho vợ hàng trăm triệu mỗi dịp lễ tết, kỷ niệm, lúc vợ giận... đang gây sốt cư dân mạng .

Không phải vì tiền mới mang lại hạnh phúc, mà phía sau đó là sự thấu hiểu và yêu thương để giữ nhau lại.

Câu chuyện về chồng chị Nguyễn Thị Thùy Dung (24 tuổi, TP.HCM) được chị chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Chồng mình không biết ngôn tình, từ một bông hoa rực rỡ, mang bầu, sinh con, chăm con khiến mình có một khoảng thời gian chỉ nghĩ đến việc ly dị khi có một ông chồng quá khúc gỗ, không biết tình cảm, không biết ngọt ngào, càng vụng về trong hành động. Thế nhưng lấy này bù kia, ổng chọn cách bù đắp cho mình một cuộc sống không để 2 mẹ con phải suy nghĩ gì”. Kèm theo đó là những hình ảnh chị được chồng chuyển khoản, mua quà mỗi dịp năm mới, Giáng sinh, Valentine… Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt like, share và bình luận từ cư dân mạng.

Gia đình hạnh phúc của chị Dung

Hiểu nhau để tình cảm bền lâu

Tâm sự với Thanh Niên, chị Dung cho biết vợ chồng chị quen nhau từ năm 2019 khi chồng chị, anh Võ Tiến Tài (31 tuổi), làm streamer về game, còn chị thì “mê” chơi game. “Trong một lần dạo Facebook, mình thấy anh rồi thành fan luôn. Nhờ bình luận dạo mà mình quen được anh, rồi sau đó bắt đầu yêu nhau. Không hiểu sao mới lần đầu gặp nhưng mình có cảm giác đây là người đàn ông hiền lành và tử tế, sẽ cưng chiều người yêu hết mực”, chị tâm sự.

Quen nhau hơn 1 tháng, chị dẫn anh về ra mắt gia đình nhưng ba mẹ chị Dung phản đối vì thấy anh tính tình trẻ con, bồng bột. Tuy nhiên chị vẫn lén gia đình tiếp tục quen anh. Một ngày, anh ngỏ ý: “Sinh cho anh một đứa con nha!”, vậy là chị mang bầu, ba mẹ không thể phản đối được nên hai người trở thành vợ chồng.

Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không màu hồng như chị Dung tưởng tượng, nhất là sau khi chị sinh đứa con gái đầu lòng. Sau sinh, tâm lý chị không ổn định cộng với việc chồng chị như “khúc gỗ”, không biết cách thể hiện tình cảm hay quan tâm đến vợ khiến chị từng có ý định muốn ly hôn. “Suốt 2 năm hôn nhân, chưa bao giờ anh làm điều gì bất ngờ hay lãng mạn cho mình. Anh nói tặng hoa, một bữa tiệc lãng mạn chỉ lãng phí. Những lúc mình bệnh, anh cũng không thể hiện rõ sự quan tâm khiến mình thấy thất vọng, có lúc thông báo với 2 bên gia đình là sẽ ly dị. Nhưng rồi dần dần hai vợ chồng cũng hiểu được tính nhau”, chị kể.

Mỗi dịp đặc biệt, chồng chị Dung đều chuyển khoản, hay mua quà tặng vợ

Anh là “nóc nhà” che chở mẹ con em

Không sống tình cảm nhưng anh Tài luôn nỗ lực để vợ con có một cuộc sống không phải lo nghĩ. Chị Dung sau khi sinh em bé thì ở nhà chăm sóc con nhỏ. Vào mỗi dịp lễ đặc biệt, thậm chí là khi tay vợ bị dị ứng, vợ giận dỗi…, anh “bù đắp” bằng việc chuyển khoản cả trăm triệu đồng, mua vàng, mua xe tặng vợ. Chị nói thêm: “Nhớ nhất là những lần 2 vợ chồng cãi nhau, giận dỗi, anh không biết dỗ mình như thế nào cả nên đành chuyển tiền như vậy. Thường thì lúc đấy cục tức nó ngay họng, có tiền thì vui đó nhưng mà cái mình cần hơn là người đàn ông thấu hiểu”.

Với chị Dung, hiện cuộc sống hôn nhân của mình đang bình yên khi mọi bão tố ngoài kia anh Tài đã chở che cho mẹ con chị. Anh thì ra ngoài làm việc, kiếm tiền, chị thì ở nhà chăm con. Cả hai vợ chồng đều cố gắng hằng ngày để vun vén cho gia đình nhỏ. “Mình cảm thấy anh thực sự là một người thương vợ thương con, chăm chỉ cầu tiến, đối nội đối ngoại đều toàn vẹn. Chỉ là con người anh nhiều lúc quá vô tư, không giỏi ăn nói dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu và tổn thương. Nhưng mình biết anh hằng ngày vẫn cố gắng thay đổi để hoàn thiện hơn”, chị hoàn toàn đặt niềm tin ở anh.

Chị tâm sự bản thân không quá quan trọng việc chồng hay vợ là người giữ tiền khi đã về chung một nhà: “Dù cho là người đàn ông đó có tự nguyện, thì mình cảm thấy việc vợ giữ hết tiền cũng tội cho chồng. Như chồng mình đồng tiền làm ra cũng không phải dễ, mình muốn chồng được tự ý chi tiêu, mua sắm những thứ anh cần mà không phải suy nghĩ”.

Nói về vợ, anh Tài cho biết chị Dung là một người vợ, người mẹ tuyệt vời, là nơi chốn đi về bình yên của anh sau thời gian làm việc mệt mỏi. Nhiều lúc công việc khó khăn, mệt mỏi nhưng anh không muốn tâm sự với vợ vì anh muốn chị lúc nào đầu óc cũng vô tư, thoải mái. “Anh sẽ như nóc nhà, lúc nào cũng che chở cho mẹ con em”, anh Tài tâm sự với vợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.