Phiếu hẹn cả tuần dù đăng kiểm viên tăng ca liên tục

31/03/2023 06:19 GMT+7

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 30.3 ở một số trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, đa số các trung tâm đều không còn cảnh xe ô tô xếp hàng dài, song chủ xe vẫn phải đợi phiếu hẹn cả tuần mới đến lượt, trong khi đăng kiểm viên tăng ca từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Tại TTĐK 29-03S (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 4 hàng xe đang chờ để vào đăng kiểm nhưng chỉ có 1 dây chuyền hoạt động. Các tài xế có mặt tại đây cho biết, họ phải chờ khoảng 20 ngày mới được đến đăng kiểm.

Phiếu hẹn cả tuần dù đăng kiểm viên tăng ca liên tục - Ảnh 1.

Tài xế xếp hàng đợi đến lượt đăng kiểm tại TTĐK xe cơ giới 29-03V (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội)

ĐÌNH HUY

Tài xế Hồ Đức Quang (34 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội) hiện đang làm vận chuyển cho một công ty xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội. Bình thường, mỗi ngày anh có thể kiếm được từ 500.000 - 700.000 đồng. Gần 1 tháng nay, do phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nên anh buộc phải xin sang làm bốc vác. Dù lương chỉ có 250.000 đồng/ngày nhưng có tiền thì vẫn hơn không. "Xe tôi hết hạn đăng kiểm từ ngày 7.3, đến trạm 29-30S thì nhận được giấy hẹn đến ngày 30.3. Thất vọng lắm nhưng cũng không biết làm thế nào, ở Hà Nội thì thấy trung tâm nào cũng đông, tôi buộc phải đợi", anh Quang nói và cho biết 4 - 5 tài xế khác cùng công ty cũng đều phải chuyển sang bốc vác. Do gần 1 tháng nay không vận chuyển nên không nhận được lương cứng của công ty.

Ghi nhận tại TTĐK 29-01S (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hàng chục xe đang xếp hàng dài nối đuôi nhau để chờ vào đăng kiểm. Tuy nhiên, đây cũng là một trong số ít trung tâm hiếm hoi tại Hà Nội còn cảnh tài xế phải xếp hàng. Một số tài xế ở đây chia sẻ, họ phải xếp hàng ít nhất 1 ngày 1 đêm mới có thể vào đến cổng. Dù mất công chờ đợi nhưng tất cả vẫn rất lạc quan, vui vẻ vì "còn hơn đợi giấy hẹn cả tuần".

Ông Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, trú ở H.Hoài Đức, Hà Nội) đã đợi từ 1 giờ đêm qua nhưng đến chiều hôm sau vẫn chưa thể vào đăng kiểm. "Khi tôi đến đã có vài chục xe đứng đợi đằng trước, khoảng cách của tôi với TTĐK khoảng 600 m. Dù biết khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định đợi bởi xe tôi đã hết hạn đăng kiểm cách đây cả tuần", ông Thái nói.

Theo ông Thái, hiện tài xế chỉ đỡ được cảnh chen nhau, xếp hàng nhiều ngày nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ đợi. "Tôi ở đây gặp nhiều tài xế kể chuyện chỉ có mỗi 1 lỗi phanh nhưng đi sửa đi sửa lại mất 3 - 4 ngày cũng chưa đăng kiểm được, có người xe đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn phải chờ cả nửa tháng theo giấy hẹn. Bản thân tôi trước khi đăng kiểm tại trung tâm này, tôi đã đi đăng ký ở TTĐK trên đường Lê Quang Đạo và nhận giấy hẹn vào 15.4. Đối với tôi là 1 tài xế xe tải, nếu xe nghỉ lâu như thế thì mất một nguồn thu nhập rất lớn, mình không thể nghỉ như vậy được", ông Thái nói.

Một đăng kiểm viên tại TTĐK 29-01S cho biết trung tâm được mở cửa trở lại vào khoảng 2 tuần trước, dù đã được hỗ trợ bởi 3 chiến sĩ CSGT nhưng công việc vẫn không hề giảm. "Trạm chúng tôi bây giờ đang có 3 đăng kiểm viên, 1 quản lý và 3 chiến sĩ CSGT nhưng công việc cũng rất căng. Ngày nào tôi cũng phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối", đăng kiểm viên nói. Chỉ còn 1 dây chuyền đang hoạt động, mỗi ngày TTĐK này chỉ đáp ứng khoảng 60 xe nhưng có những xe lỗi, không đạt phải đi sửa chữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.