Phụ huynh đến công an tố bị lừa khi 'chạy trường' cho con

08/11/2023 20:27 GMT+7

Một phụ huynh ở H.Bình Chánh (TP.HCM) đến công an trình báo bị người đàn ông lừa đảo trong việc 'chạy trường'.

Ngày 8.11, Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà H. tố ông N.V.B lừa đảo "chạy trường".

Phụ huynh đến công an "tố" bị lừa khi xin chạy trường cho con - Ảnh 1.

Bà H. làm đơn trình báo công an tố bị lừa khi xin "chạy trường" cho con

TRẦN KHA

Theo đơn bà H. gửi đến công an, vào cuối năm học 2022 - 2023, con gái bà, học sinh Trường THCS V.V.V, không đủ điểm chuyển cấp. Lúc này, bà H. có gặp ông B., nhờ thông qua mối quan hệ của người này giúp con bà được vào học tại một trường THPT bất kỳ ở TP.HCM. Nếu không xin được, bà H. sẽ xin cho con vào trung tâm giáo dục thường xuyên ở huyện để học.

Ông B. đã nhận lời và yêu cầu bà H. gửi hồ sơ học bạ của con để ông liên hệ gửi các trường THPT mà ông có quen biết với điều kiện bà H. phải bỏ chi phí để ông "giao tiếp, gửi gắm".

Cũng theo đơn của bà H. gửi công an, tổng số tiền ông B. yêu cầu bà H. đưa 3 lần là 40 triệu đồng (không tính một số quà khác). "Những lần lấy tiền, ông B. đều chạy xe máy đến tận nhà và nhận tiền mặt", bà H. nói.

Đến khi nhập học đã được 1 tháng nhưng ông B. không gửi được con bà H. vào trường nào để học. Đầu tháng 10, bà H. gọi điện làm căng thì ông B. hẹn gặp trả lại hồ sơ học bạ và hứa sẽ gửi lại 40 triệu đồng sau 3 ngày.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã nhiều lần hứa trả lại tiền cho bà H. nhưng ông B. vẫn chưa trả. Không những vậy, ông B. còn cắt đứt mọi liên lạc, khóa số điện thoại.

Cho rằng ông B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H. gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị công an điều tra, làm rõ hành vi trên của ông B.

Cùng ngày (8.11), chúng tôi nhiều lần gọi vào số điện thoại ông B. trên đơn trình báo của bà H. để nắm thêm thông tin nhưng chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được.

Cũng theo bà H., do ông B. kéo dài, chậm trả hồ sơ học bạ của con gái nên con bà đã lỡ việc học. "Họ nói đã xin được rồi, kêu mình đợi. Khi trả lại hồ sơ đã quá trễ. Tôi đem hồ sơ vào nộp trung tâm giáo dục thường xuyên huyện để cho con đi học nhưng trường thông báo nhập học hơn tháng rồi nên không nhận", bà H. bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.