Phụ huynh đội mưa đưa con đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Trần Cường
Trần Cường
31/01/2021 17:59 GMT+7

Ngày chủ nhật mưa lạnh, hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội đội mưa, đưa con đi lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 vì con mình là F2.

Chiều 31.1, Trung tâm Y tế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức lấy mẫu cho hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Xuân Phương (P.Xuân Phương), vì 1 học sinh của trường này mắc Covid-19.

Phụ huynh Hà Nội đội mưa chờ con xét nghiệm vì bạn cùng trường mắc Covid-19

Ngoài số học sinh này, UBND Q.Nam Từ Liêm đã cho cách ly trại trường 57 học sinh lớp 3 là F1, bạn học cùng lớp và bạn ngủ nhờ phòng bán trú của học sinh bị nhiễm; 1 phụ huynh và 22 cán bộ, giáo viên của trường. Đồng thời, tiến hành phong tỏa Trường tiểu học Xuân Phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chiều 31.1, Trung tâm Y tế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hàng trăm học sinh Trường tiểu học Xuân Phương, sau khi 1 học sinh của trường này mắc Covid-19

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận, mặc dù trời khá lạnh và có mưa, nhưng từ 13 giờ chiều 31.1, nhiều phụ huynh đã đưa con đến Nhà văn hóa Tổ 7 (P.Xuân Phương) sớm để lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19.
Do không được vào trong cùng con, sau khi động viên, kéo lại khẩu trang và đưa con vào hàng lối chờ đến lượt lấy mẫu, các phụ huynh phải ra ngoài đứng chờ.

Không khí Hà Nội hôm nay khá lạnh và có mưa khiến các phụ huynh, học sinh đi lại khó khăn

Ảnh Trần Cường

Lịch trình dày đặc của 2 ca bệnh Covid-19 mới ở Hà Nội

Đội mưa đứng đợi con lấy mẫu, chị H.T.L (34 tuổi, trú P.Xuân Phương; có con học lớp 2 Tiểu học Xuân Phương) cho biết, sau khi nắm được thông tin 1 học sinh ở trường của con mắc Covid-19, chị L. đã rất lo lắng và tính chuyện cho con tạm nghỉ học. May mắn thay, sau đó chị nhận được thông báo toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch.
“Sáng 31.1, nhận thông báo từ nhà trường cho con đi lấy mẫu xét nghiệm, tôi đã trò chuyện, động viên con để cháu không hoảng sợ khi các cô y tá lấy mẫu. Cháu còn nhỏ, lại là con gái nên rất sợ khi thấy kim tiêm", chị L. nói.

Để tránh chen lấn, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con đi từ sớm để lấy mẫu

Ảnh Trần Cường

Chị L. cho biết, khu vực Nhà văn hóa Tổ 7 khá rộng, nhưng do số lượng học sinh đông quá dẫn đến việc không đảm bảo khoảng cách an toàn, bên cạnh đó, không có khu vực cho phụ huynh ngồi chờ.
“Kể ra trời nắng như hôm qua thì đỡ, nay lại mưa nên đi lại, đợi con hơi vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi rất đồng lòng với nhà trường và chính quyền để sớm khoanh vùng được dịch bệnh”, chị L. cho hay.

Do địa điểm lấy mẫu khá chật, nên sau khi đưa con vào xếp hàng lấy mẫu, các phụ huynh ra ngoài trú mưa, ngồi đợi

Ảnh Trần Cường

Một học sinh bị ướt trong quá trình di chuyển

Ảnh Trần Cường

Một số phụ huynh lo lắng đứng chờ con xét nghiệm

Ảnh Trần Cường

Hỏi han, động viên con sau khi hoàn thành việc lấy mẫu

Ảnh Trần Cường

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người đi xe bus 74 ở Hà Nội và nhiều nơi liên quan bệnh nhân Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.