Phụ huynh làm thơ tặng thầy cô Ngày nhà giáo Việt Nam

20/11/2023 09:43 GMT+7

Thay vì tặng hoa, tặng quà cho giáo viên trong Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, một phụ huynh là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11 của một trường THPT tại TP.HCM đã... làm thơ để chúc các thầy cô.

Bài thơ Vinh danh nghề giáo được gửi vào group Zalo giữa giáo viên và phụ huynh nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Mở đầu là 4 câu thơ theo thể thơ 7 chữ:

Tự hào là nhà giáo Việt Nam
Đoàn kết chung tay ý chí phàm
Sáng tạo thi đua - thầy dạy tốt
Tư duy đổi mới - trò học ngoan

Tác giả bài thơ là ông Nguyễn Xuân Huy, phụ huynh của một học sinh lớp 11B20, Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. 

Ông Huy được nhiều giáo viên trong trường nhận xét là một phụ huynh rất năng động, tích cực. Là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhiều năm. Ông Huy luôn đồng hành với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Đặc biệt, với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Huy luôn trăn trở và xông xáo tìm cách vận động phụ huynh để giúp đỡ các em.

Phụ huynh làm thơ tặng thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Học sinh tặng hoa cho giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nói về bài thơ, ông Huy chia sẻ: "Tôi xin gửi một vài dòng cảm xúc tới quý cô thầy. Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, xin gửi tới thầy cô lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc. Mong thầy luôn đồng hành cùng các con, chỉ bảo dạy dỗ các con nên người hiền tài...".

Cảm xúc chân thành của một phụ huynh với nghề dạy học, với ngành giáo dục được ông Huy thể hiện bằng thể thơ lục bát ở phần còn lại của bài thơ:

Tôn vinh nhà giáo Việt Nam
Thầy Cô tiếp bước vững vàng cho con
Đổi mới giáo dục vẹn tròn
Thi đua dạy tốt tô son rạng nghành
Cái Tâm cái Đức sáng thanh
Tương lai đất nước ắt thành từ đây
Giáo dục đào tạo chuyên, dày
Bến bờ tri thức không Thầy sao nên
Giảng đường văn hóa sạch bền
Môi trường thân thiện cô hiền trò ngoan
Trau dồi kiến thức, hành trang
Cho tương lai sáng sử vàng ghi danh

Bao đời xương máu cha anh

Hy sinh tuổi trẻ để dành tự do

Biết bao thế hệ Thầy Cô
Đã bao lớp lớp học trò vươn xa
Tự hào nhà giáo chúng ta
Con đò tri thức đã qua bao đời
Nối nghiệp gieo sáng muôn nơi
Vinh danh nghề giáo trồng người mai sau.

Trong bối cảnh thực tế hiện nay, mối quan hệ giữa phụ huynh, xã hội và nhà trường, giáo viên ở đâu đó còn nhiều điều chưa tốt đẹp, thì những cảm xúc chân thành của những cha mẹ như ông Nguyễn Xuân Huy là rất đáng quý. Nó giúp cho giáo viên cảm thấy phấn khởi, ấm lòng, thắp thêm ngọn lửa nhiệt huyết với nghề dạy học.

Đối với giáo viên, những món quà như bài thơ trên là lời tri ân tinh thần rất lớn, giúp giáo viên chúng tôi thấy thêm ý nghĩa của nghề dạy làm người, ý nghĩa với ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.