Chuyện tử tế:

Phục hồi hàng trăm xe lăn tặng bệnh nhân nghèo

05/07/2024 14:08 GMT+7

Trong 3 năm qua, ông Huỳnh Hữu Hoài (70 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) đã mua hơn 200 chiếc xe lăn cũ rồi sửa lại tặng người khuyết tật và bệnh nhân nghèo.

Ông Hoài bén duyên với công việc thiện nguyện từ năm 2020 qua những chuyến xe chuyển bệnh miễn phí. Trong hành trình ấy, thấy nhiều bệnh nhân nghèo không đi đứng được, phải phụ thuộc vào xe lăn nhưng không có tiền mua, nên ông tìm cách hỗ trợ. Không đủ tiền mua xe mới, ông mua xe cũ và linh kiện rồi tự tay sửa chữa, đem tặng cho người có nhu cầu.

Phục hồi hàng trăm xe lăn tặng bệnh nhân nghèo- Ảnh 1.

Những chiếc xe lăn được ông Hoài phục hồi tặng người khuyết tật, bệnh nhân nghèo

DUY TÂN

Để có nguồn xe cũ, ông Hoài tìm đến các vựa phế liệu chọn mua. Lúc đầu, không chủ vựa nào chịu bán, nhưng sau khi ông chia sẻ về mục đích việc làm của mình, nhiều chủ vựa đồng ý bán lại với giá rẻ như cho; thậm chí một số vựa còn chọn lựa những xe chất lượng nhất để tặng luôn. "Có nhiều nhà hảo tâm biết đến và chung tay hỗ trợ nguồn xe hoặc kinh phí mua xe cũ. Các con tôi cũng có công ăn việc làm ổn định nên luôn ủng hộ tôi trong công tác thiện nguyện. Điều đó tạo thêm động lực, giúp tôi duy trì công việc này", ông Hoài nói.

Công việc sửa chữa một chiếc xe lăn cũ, hư hỏng thành xe mới tốn khá nhiều công sức. Có xe phải thay thế, phục hồi nhiều bộ phận như vỏ, niềng, nệm, gác chân, khung xe… rất mất thời gian. Nhiều lúc ông Hoài miệt mài làm tới khuya để kịp trao xe cho người bệnh. Xe sau khi phục hồi đều được kiểm tra kỹ lưỡng, thấy chắc chắn rồi ông mới tặng.

Phục hồi hàng trăm xe lăn tặng bệnh nhân nghèo- Ảnh 2.

Những chiếc xe lăn được ông Hoài phục hồi tặng người khuyết tật, bệnh nhân nghèo

DUY TÂN

"Do không phải là thợ sửa xe chuyên nghiệp nên ban đầu tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm mua xe cũ, linh kiện và cách sửa sao cho xe hoạt động trơn tru. Mất nhiều thời gian tìm hiểu, tự học nghề, tôi mới thành thục việc sửa xe lăn cũ như hiện nay. Xe hư ghế ngồi phải đóng lại ghế rồi lót đệm, bọc da mới để ngồi cho êm. Có xe linh kiện thiếu, phải mua mới; riêng phần bánh thì tôi mua của xe đạp lắp vào", ông Hoài chia sẻ.

Suốt 3 năm qua, ông Hoài đã trao tặng 214 chiếc xe lăn cũ. Số lượng xe sửa ngày càng nhiều thì chi phí ngày càng tăng, nên ông cũng gặp khó khăn. Không những vậy, khi giao xe, ông Hoài luôn đích thân chở đến nhà để tặng. Ngoài Vĩnh Long, ông còn tặng xe ở các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang…

Phục hồi hàng trăm xe lăn tặng bệnh nhân nghèo- Ảnh 3.

Những chiếc xe lăn được ông Hoài phục hồi tặng người khuyết tật, bệnh nhân nghèo

DUY TÂN

Lật từng trang nhật ký, ông Hoài cho chúng tôi xem thông tin những người được tặng xe lăn, như: Ngày 19.5, tặng chiếc xe lăn thứ 210 cho ông Phan Văn Hà (61 tuổi, ngụ ấp Bà Lan, xã Long An, H.Long Hồ); ngày 21.5, tặng xe lăn thứ 211 cho cụ Đinh Thị Chính (80 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Hậu, H.Long Hồ); ngày 27.5, tặng xe lăn thứ 214 cho ông Dương Kế Hoàng (55 tuổi, ngụ ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, H.Long Hồ)...

Là một trong những người được tặng xe lăn, ông Huỳnh Mến (65 tuổi, ngụ H.Mang Thít) cho biết: "Tôi bệnh tật triền miên, sức khỏe suy kiệt nên rất khó khăn trong việc đi lại nhưng không có tiền mua xe lăn. May nhờ ông Hoài tặng cho chiếc xe lăn, giúp tôi di chuyển dễ hơn, tôi mừng dữ lắm".

Ông Lưu Văn Xưa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Mang Thít, cho biết việc làm của ông Hoài đã lan tỏa lối sống đẹp, việc tử tế, lá lành đùm lá rách. Ông cũng là thành viên tích cực đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ H.Mang Thít trong nhiều công tác thiện nguyện khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.