Nghề nail đưa Phương Hằng từ mưu sinh đến nghệ thuật trên những bộ móng
Những bộ móng do Võ Thị Phương Hằng (35 tuổi, xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) thực hiện gây ấn tượng bởi độ cầu kỳ, với nhiều chi tiết vẽ tay, đắp nổi và tạo hình 3D. Hiện chị là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Nail Phương Hằng, nail artist (chuyên gia thiết kế và làm đẹp móng) và giảng viên đào tạo nghề nail tại Hằng nail Tây Ninh. Chị Hằng bắt đầu theo nghề từ năm 2011 và gắn bó với công việc này đến nay.
Từ những họa tiết gốm sứ xanh trắng, nhân vật hoạt hình đến các thiết kế mang màu sắc gothic, mỗi bộ móng được chị phát triển theo một ý tưởng riêng. Có mẫu mất vài tiếng, những thiết kế cầu kỳ có thể cần 6-7 tiếng để hoàn thiện.

Bộ nail chị Hằng lấy ý tưởng từ họa tiết gốm sứ
ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC
Ít ai biết, trước khi theo đuổi nail art, chị Hằng đến với nghề từ nhu cầu mưu sinh. Năm 17 tuổi, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị đi bán quần áo ngoài chợ để phụ giúp gia đình. Đến năm 2011, chị bắt đầu học và làm nghề nail, vừa học nghề vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là học một cái nghề để có thể tự nuôi sống bản thân”, chị Hằng kể.
Nhưng càng làm, chị càng yêu nghề và muốn học thêm. Từ những mẫu salon thông thường, chị bắt đầu tìm hiểu nhiều phong cách khác nhau, từ Nhật, Hàn, Trung Quốc đến Âu Mỹ.
Quá trình học hỏi dần khiến chị nhận ra nghề mình lựa chọn còn có nhiều không gian để sáng tạo. “Nail không chỉ đơn giản là sơn một màu hay vẽ vài họa tiết. Nó có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ”, chị nói.
Từ đó, chị bắt đầu thử sức với những kỹ thuật khó hơn như đắp nổi, tạo hình 3D, vẽ tay và kết hợp nhiều chất liệu trên cùng một thiết kế.


Nhiều người theo dõi thường gọi những bộ móng chị Hằng thiết kế là "tác phẩm nghệ thuật trên móng tay" vì sự cầu kỳ của nó
ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC
Làm thợ nail đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng sáng tạo
Với những bộ móng cầu kỳ, thời gian hoàn thiện không chỉ nằm ở việc sơn hay vẽ. Người thợ phải lên ý tưởng, chia bố cục cho từng ngón, chuẩn bị các chi tiết, tạo hình, ghép lại rồi chỉnh sửa.
Có những bộ móng mất 6-7 tiếng mới hoàn thành. Nếu một chi tiết không đúng ý, chị Hằng có thể tháo ra và thực hiện lại từ đầu. “Làm nail nghệ thuật thì đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ sai thôi cũng ảnh hưởng đến cả bộ”, chị chia sẻ.
Ý tưởng cho những thiết kế cũng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chị có thể bắt gặp một hình ảnh, món đồ, chất liệu hoặc câu chuyện trong cuộc sống rồi hình dung cách thu nhỏ chúng trên móng tay.
Với bộ móng lấy cảm hứng từ gốm sứ xanh trắng, chẳng hạn, chị quan sát các họa tiết trên gốm rồi tìm cách đưa đường nét ấy lên từng móng. Sau đó, chị mới xác định ngón nào làm điểm nhấn, ngón nào làm nền, chi tiết nào vẽ 2D và phần nào tạo hình 3D. “Chị thích nhất là lấy những thứ ở ngoài đời rồi biến nó thành một phiên bản nhỏ xíu trên móng tay”, nữ Nail Artist nói.
Để làm được điều đó, theo chị Hằng, người thợ không thể chỉ biết sơn gel và vẽ móng. Chị phải học thêm nhiều kỹ thuật như đắp bột, builder gel, úp móng, tạo hình chi tiết nhỏ, xử lý bề mặt và phối hợp các chất liệu.

Chị Phương Hằng đã có 15 năm kinh nghiệm trong nghề nail
ẢNH: NVCC
Trong đó, khả năng quan sát và sự kiên nhẫn cũng quan trọng không kém kỹ thuật. Những chi tiết nhìn trên thành phẩm chỉ nhỏ xíu nhưng khi thực hiện có thể phải chỉnh sửa nhiều lần. Không ít lần khách hàng hoặc học viên đưa đến những mẫu khó khiến chị phải tìm cách xử lý. “Nhìn vào là chị cũng phải ngồi suy nghĩ: ‘Ủa, cái này làm sao ta?’”, chị kể.
Thay vì bỏ cuộc, chị thường chia thiết kế thành từng phần. Phần nào có thể vẽ thì vẽ, phần nào cần đắp thì đắp, phần nào phải tạo hình 3D thì thực hiện riêng rồi ghép lại. Nếu không thể làm giống hoàn toàn mẫu ban đầu, chị tìm cách khác để tạo ra hiệu ứng tương tự.
Chính quá trình thử nghiệm, mắc lỗi rồi sửa lại giúp chị tích lũy thêm kỹ thuật trong nhiều năm theo nghề. Dù theo đuổi những thiết kế cầu kỳ, chị Hằng không cho rằng một bộ móng càng nhiều chi tiết thì càng phù hợp với mọi khách hàng.
Trước khi thực hiện, chị thường tìm hiểu công việc và thói quen sử dụng đôi tay của khách. Với những người làm việc nhà nhiều, thường xuyên sử dụng tay hoặc cần sự tiện lợi, chị sẽ tư vấn thiết kế ít vướng víu hơn. “Đẹp nhưng phải phù hợp với người đeo”, chị nói.
Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kỹ thuật và độ chắc chắn của bộ móng cũng được chị chú trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến móng tự nhiên.
Hiện tại, ngoài trực tiếp làm nail, chị Hằng còn đào tạo học viên trực tiếp và trực tuyến. Chị tập trung vào nail ứng dụng salon, nail art cùng các phong cách Nhật, Hàn, Trung Quốc, Âu Mỹ, đặc biệt là kỹ thuật vẽ tay và tạo hình 3D.
Nguyễn Hoài Thương, một trợ giảng tại cơ sở của chị Hằng, biết đến nữ nail artist qua Facebook. Trong thời gian làm việc cùng chị, Thương ấn tượng với sự chu đáo và tâm huyết dành cho học viên. “Không những truyền nghề mà thầy còn truyền cả tâm huyết trong từng bài học, từng bài giảng”, Thương chia sẻ.
Năm 2025, Thương từng được chị Hằng hỗ trợ khi tham gia Cup INCA quốc tế và giành giải nhì. Theo Thương, bên cạnh việc góp ý các chi tiết trong bài thi, chị Hằng còn động viên về tinh thần. Từ trải nghiệm đó, Thương cho rằng hành trình của chị Hằng là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng. “Điều khác biệt ở thầy là luôn dám nghĩ, dám làm. Thầy luôn có cách riêng để phát triển bản thân mình”, Thương nói.

Chị Phương Hằng (đứng giữa) và những học viên của mình
ẢNH: NVCC
Với chị Hằng, muốn theo nghề nail lâu dài thì điều quan trọng là phải chịu học và chịu làm. Nghề thay đổi nhanh, những kỹ thuật và xu hướng mới liên tục xuất hiện. Nếu chỉ học một vài mẫu đang thịnh hành rồi làm theo, người thợ dễ bị đứng lại.
Theo chị, người làm nghề cần liên tục cập nhật, học thêm kỹ thuật, quan sát cách người khác thực hiện, nhưng sau đó phải biết biến những điều đã học thành dấu ấn riêng. “Đừng sợ làm sai. Chị cũng từng làm rất nhiều thứ chưa đẹp, nhưng nhờ làm, sai rồi sửa mà mình mới tiến bộ”, chị chia sẻ.
Từ cô gái 17 tuổi học nail với mục tiêu có một nghề để tự nuôi sống bản thân, Phương Hằng dần tìm thấy niềm yêu thích trong công việc. Những bộ móng cầu kỳ hiện tại là kết quả của quá trình nhiều năm học hỏi, thử nghiệm và sáng tạo.
Chị không tự nhận mình là một "nghệ sĩ" móng. Điều chị muốn giữ lại là hình ảnh một người làm nghề nail yêu công việc, thích sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết với học viên.
Với chị, ý nghĩa lớn hơn của việc truyền nghề nằm ở việc giúp những người mới bước vào nghề nhận ra rằng công việc này có thể mở ra nhiều hướng đi hơn họ từng nghĩ. “Nếu những gì chị làm có thể giúp một người nào đó có thêm động lực để học nghề, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, thì đối với chị đó đã là một điều rất ý nghĩa rồi”, chị Hằng nói.
Bình luận (0)