Porto: Con ghi bàn giúp cha giành chiến thắng

Giang Lao
Giang Lao
09/01/2022 10:37 GMT+7

HLV CLB Porto, ông Sergio Conceicao tung con trai mình là tiền đạo Francisco Conceicao mới 19 tuổi vào sân phút 87, nhưng chỉ 2 phút sau cầu thủ này ghi bàn quyết định giúp đội nhà ngược dòng thắng Estoril 3-2.

Sự kiện hy hữu này xảy ra rạng sáng 9.1 khi CLB Porto hành quân đến sân khách gặp đội Estoril ở vòng 17 giải VĐQG Bồ Đào Nha, nhưng ngay trong hiệp 1 đã bị dẫn trước đến 2-0.

Niềm vui của HLV Sergio Conceicao và con trai

afp

Vào hiệp 2, nỗ lực giúp Porto rút ngắn tỷ số còn 1-2 do tiền đạo người Iran, Mehdi Taremi ghi phút 49 và bàn gỡ hòa 2-2 của tiền đạo Luis Diaz ghi phút 84. Trong tình thế có thể bị cầm chân, và bị đội xếp phía sau là Sporting CP rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch.

Ở những phút cuối trận, HLV Porto, ông Sergio Conceicao đã có quyết định táo bạo bất chấp khả năng bị chỉ trích khi tung con trai mình, tiền đạo Francisco Conceicao mới 19 tuổi vào sân dù cầu thủ này chưa ghi bàn nào từ đầu mùa thay trung vệ Fabio Cardoso để tăng sức tấn công.

Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra khi chỉ 2 phút có mặt trên sân Francisco Conceicao ghi được bàn quyết định ở phút 89 từ đường kiến tạo của Luis Diaz, giúp Porto ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2.

Pha ghi bàn của Francisco Conceicao và niềm vui bên người cha của mình cũng là HLV của CLB Porto

chụp màn hình

Sau khi ghi bàn, Francisco Conceicao đã lao đến khu vực ban huấn luyện ôm chầm lấy bố mình, HLV Sergio Conceicao ăn mừng bàn thắng. HLV Sergio Conceicao cũng phấn khích không kém đã tát mạnh vào mặt con trai mình cùng cái ôm thật chặt để thể hiện niềm vui quá lớn.

Hình ảnh 2 cha con HLV Sergio Conceicao ăn mừng bàn thắng quyết định cho Porto cũng gây bão trên mạng xã hội với nhiều lời chia vui, cùng nhiều đánh giá đó là một khoảnh khắc không thể hạnh phúc hơn của một gia đình bóng đá với cha là HLV và con là cầu thủ.

Trận thắng nhờ bàn thắng phút chót của con trai HLV Sergio Conceicao ghi, cũng giúp Porto giữ vững ngôi đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha trước Sporting CP với khoảng cách hơn 3 điểm, và bỏ xa đối thủ mạnh Benfica tới 10 điểm sau 17 vòng đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.