Premier League: Màn trình diễn nhạt nhòa của Arsenal và Everton

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2019 21:50 GMT+7

Trận đấu sớm vòng 18 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay (21.12) giữa Arsenal và Everton trên sân Goodison Park đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đầy nhạt nhòa. Diễn biến trận đấu gần như chỉ là con số 0 khi hai bên thi đấu rất nặng nhọc không tạo được cơ hội ghi bàn nào đáng kể.

Đáng nói hơn, trận đấu này diễn ra cũng ngay trong ngày cả 2 CLB nổi tiếng nước Anh trên đều chính thức ra mắt các HLV mới lần lượt là ông Mikel Arteta và Carlo Ancelotti.
Tuy nhiên, cả 2 nhà cầm quân này đều ngồi trên khán đài xem đội nhà thi đấu, nhường quyền chỉ đạo và quyết định chọn đội hình thi đấu cho các HLV tạm quyền Ljungberg (Arsenal) và Duncan Ferguson (Everton).
Những tưởng sự xuất hiện của ông Arteta và Ancelotti sẽ tạo cú hích cho Arsenal và Everton thi đấu khởi sắc hơn, thế nhưng mọi sự trái ngược khi chỉ là một màn trình diễn khá nhạt.
Phía Arsenal, dù đến thi đấu sân khách nhưng HLV tạm quyền Ljungberg không biết gửi thông điệp gì cho HLV mới Arteta, khi quá “bạo tay” tung ra sân đội hình thi đấu chính thức có đến 4 cầu thủ trẻ măng mới tuổi đôi mươi là Martinelli, Smith-Rowe, Reiss Nelson và Bukayo Saka.
Trong khi các ngôi sao như Ozil vắng mặt, còn tiền đạo Lacazette, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử “Pháo thủ” Nicolas Pepe, hay tiền vệ trụ Guendouzi… đều ngồi trên ghế dự bị.

HLV Arteta (phải, trên) và Ancelotti xem đội nhà thi đấu trên khán đài, và chẳng vui vẻ gì khi 2 đội đều thi đấu nhạt nhoà

Chụp màn hình Daily Mail

Cho nên, Arsenal thi đấu hết sức rời rạc, trung phong Aubameyang gần như mất tích suốt trận và bị thay ra ở phút 78. Phía Everton thì khá hơn đôi chút khi nắm quyền kiểm soát trận đấu, nhưng việc ngôi sao Alex Iwobi (cầu thủ cũ của Arsenal) rời sân sớm ngay phút 11, cũng làm phá sản lối chơi tấn công.
Phải sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn đôi chút, và tạo vài kịch tính. Nhưng sau đó, sự an toàn của cả đôi bên vẫn được chú trọng hơn, nên gần như không bên nào tạo được cơ hội ghi bàn gì đáng kể. Trong đó, Everton không có pha sút trúng khung thành nào, còn Arsenal thì có 2 cú sút nhưng chẳng gây chút khó khăn nào cho thủ môn Pickford. 

Arsenal (phải) tung quá nhiều cầu thủ trẻ vào sân thi đấu, nhiều lần gây khó hiểu cho HLV Arteta

AFP

Vì vậy, cả 2 đội đành hài lòng với trận hòa tẻ nhạt. Trong khi 2 HLV Arteta và Ancelotti tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm để thay đổi tình thế bế tắc hiện nay lần lượt ở Arsenal và Everton.
Với trận hòa này cả Arsenal và Everton mỗi đội chỉ có thêm 1 điểm, và không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Hiện Arsenal vẫn đứng giữ bảng với vỏn vẹn 23 điểm, còn Everton (19 điểm) vẫn nằm trong nhóm cuối bảng và còn có nguy cơ rơi vào tốp 3 đội rớt hạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.