Quà Giáng sinh cho người Milan

22/12/2011 06:20 GMT+7

(TNO) Cả hai đội bóng thành Milan đều có được niềm vui trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh sau loạt trận đá bù vòng 1 Serie A vừa qua.

(TNO) Ở lượt đấu bù vòng 1, AC Milan giành chiến thắng 2-0 trên sân Cagliari để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Rạng sáng nay 22.12 (giờ VN), Inter Milan cũng đã có 3 điểm sau khi đánh bại Lecce 4-1.

>> Thử thách bản lĩnh “Lão phu nhân”
>> Chào đón sự trở lại của Inter và Roma

 
Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng vào lưới Cagliari - Ảnh: Reuters

Thi đấu sớm và chỉ phải gặp một đối thủ dưới cơ là Cagliari, AC Milan đã không bỏ lỡ cơ hội để trở thành nhà vô địch mùa đông của Serie A. Họ khởi đầu rất thuận lợi khi ngay ở phút thứ 4, hậu vệ Francesco Pisano của Cagliari đã đá phản lưới nhà trong một nỗ lực ngăn cản Antonio Nocerino ghi bàn.

Sớm có được lợi thế, các học trò HLV Massimiliano Allegri đã thi đấu rất thoải mái và chỉ ghi thêm một bàn thắng nữa trong hiệp 2. Phút 60, Zlatan Ibrahimovic ấn định chiến thắng cho Milan bằng một pha bứt tốc và dứt điểm đẳng cấp. Đây là pha lập công đánh dấu cho trận đấu thứ 200 tại Serie A của chân sút người Thụy Điển.

Thắng lợi của Milan đã tạo áp lực không nhỏ lên Juventus, đội phải đến làm khách trên sân Udinese. Bởi nếu không có 3 điểm, đội bóng thành Turin sẽ mất ngôi đầu vào tay “Rossoneri”. Có lẽ áp lực đó cộng với việc Udinese đã chơi một trận quá chặt chẽ khiến cho Juve đành phải hài lòng với kết quả hòa 0-0.


HLV Conte không thể che giấu nỗi thất vọng - Ảnh: AFP

Phát biểu với Reuters sau trận đấu, HLV Antonio Conte của Juventus cho biết: “Đây là trận đấu giữa hai đội có hàng thủ tốt nhất Serie A. Thật không dễ ghi bàn tại sân của Udinese và đừng quên rằng mùa giải trước họ đứng ở vị trí cao hơn chúng tôi”.

Dù sao đi chăng nữa thì Juventus vẫn kết thúc nửa đầu mùa giải này với tư cách là đội bóng bất bại duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Với cùng 34 điểm so với AC Milan, Juventus vẫn còn nhiều cơ hội để lần đầu trở lại ngôi vương Serie A kể từ sau vụ scandal Calciopoli.

Trong khi đó, một đội bóng khác của thành Milan là Inter sẽ bước vào kỳ nghỉ đông với niềm vui. Trước đây, việc giành 3 điểm trước một đội đang đứng cuối bảng như Lecce có lẽ không phải là điều gì to tát. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, thắng lợi vừa qua có nhiều ý nghĩa với thầy trò Claudio Ranieri.

 
Diego Milito (phải) đã "nổ súng" trở lại trong màu áo Inter - Ảnh: Reuters

Trước hết, đó là lần đầu tiên trong mùa này, Inter  thắng 3 trận liên tiếp tại Serie A. Thứ hai, hàng công của “Nerazzurri” đã có dấu hiệu khởi sắc khi hai tiền đạo Giampaolo Pazzini và Diego Milito cùng ghi bàn. Thứ ba, các học trò Ranieri đã phản ứng rất tích cực sau khi bị Lecce dội một gáo nước lạnh bằng bàn mở tỷ số ở phút 20. Họ không cho đối phương cơ hội phản công khi dứt điểm chính xác trong những tình huống tấn công.

Bên cạnh đó, HLV Ranieri có thể sẽ có thêm những ý tưởng mới khi chứng kiến phong độ của tiền vệ Ricardo Alvarez. Cầu thủ 23 tuổi người Argentina đã chơi rất tốt ở vị trí hộ công khi ghi 1 bàn và có đường chuyền thuận lợi giúp Milito lập công.

Với 3 điểm có được, Inter vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách với đội đầu bảng đã được thu ngắn xuống còn 8 điểm. Sau kỳ nghỉ, nhiều khả năng họ sẽ có thêm “viện binh” từ các vụ chuyển nhượng và một số trụ cột trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương. Đó sẽ là cơ sở để các CĐV Inter tin vào một cuộc trỗi dậy của đội nhà trong giai đoạn cuối mùa giải.

Kết quả loạt trận đá bù vòng 1

Siena 0 - 0 Fiorentina

Cagliari 0 - 2 Milan

Udinese 0 - 0 Juventus

Atalanta 4 - 1 Cesena

Bologna 0 - 2 Roma

Inter 4 - 1 Lecce

Lazio 0 - 0 Chievo

Napoli 6 - 1 Genoa

Novara 2 - 2 Palermo

Parma 3 - 3 Catania

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.