Quá khứ sống lại khi làng ma 'nổi lên' từ đáy hồ chứa nước

13/02/2022 19:45 GMT+7

Một ngôi làng ma nổi lên sau khi đợt hạn hán rút gần như cạn nước một con đập ở biên giới Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha , thu hút đông đảo du khách đến tham quan .

Một ngôi làng ma đã xuất hiện khi hạn hán làm cạn khô một đập nước ở biên giới Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, thu hút du khách đến tham quan những tàn tích kỳ lạ tại đây.

Ngôi làng Aceredo ở vùng Galicia (miền tây bắc Tây Ban Nha), đã chìm sâu đáy nước vào năm 1992 để hình thành hồ chứa Alto Lindoso, một lần nữa lộ diện sau đợt hạn hán.

reuters

Đi bộ trên nền đất bùn nứt nẻ do hạn hán, du khách tìm thấy những mái nhà bị sập một phần, gạch và mảnh vỡ bằng gỗ từng là một cánh cửa hoặc dầm nhà, và thậm chí cả vòi uống nước vẫn chảy ra từ một đường ống gỉ.

Thị trưởng của hội đồng thành phố Lobios (Tây Ban Nha) giải thích hiện tượng hồ cạn nước là do thiếu mưa trong những tháng gần đây, đặc biệt là vào tháng 1; nhưng cũng do khai thác thủy điện quá mức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.