Lan tỏa trên mạng xã hội:

Quán cơm 0 đồng ấm áp như một gia đình

13/02/2023 21:05 GMT+7

Quán cơm tự phục vụ ở giáo xứ Tân Mỹ khiến nhiều bà con ấm lòng. Không chỉ người dân trong giáo xứ, mọi người khó khăn đều có thể đến quán dùng cơm miễn phí.

Những hình ảnh về quán cơm đặc biệt này khi chia sẻ trên mạng xã hội nhận được rất nhiều lượt "thả tim", ủng hộ.

Không khí như một gia đình

Hôm chúng tôi tới, khoảng 18 giờ 30, không gian gần 40 m2 của quán cơm 0 đồng trong khu vực nhà thờ Tân Mỹ (H.Hóc Môn, TP.HCM) khá đông người. Người phục vụ trong quán, người đến ăn cơm. Thực đơn bữa tối có cơm với trứng rán thịt, đậu xào, canh bầu nấu tôm và chuối tráng miệng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ như một gia đình. Ăn xong, khách tự dọn dẹp sạch sẽ bàn để có chỗ cho người sau đến ăn.

Quán cơm 0 đồng ấm áp như một gia đình  - Ảnh 1.

Mỗi suất cơm đầy đủ món rau và món mặn, dành cho mọi người đến quán

DƯƠNG LAN

Quán cơm khai trương ngày 2.1 và mở suốt tuần từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày 2 buổi: trưa từ 11 giờ 30 - 13 giờ, tối từ 18 giờ 30 - 19 giờ 30. Nhân viên quán là giáo dân trong giáo xứ. Họ chung tay mỗi người một việc, người đi chợ, người nhặt rau, người nấu cơm.

Quán cơm 0 đồng ấm áp như một gia đình  - Ảnh 2.

Quán cơm 0 đồng ở giáo xứ Tân Mỹ được mở trước Tết Quý Mão

DƯƠNG LAN

Ông Vũ Hiền (41 tuổi, một giáo dân) cho hay quán cơm được bà con ấp ủ từ đợt dịch Covid-19 nhưng gần đây mới thực hiện được. Kinh phí do mọi người kêu gọi quyên góp. "Không chỉ bà con trong giáo xứ, bất cứ ai khó khăn đều có thể ghé quán ăn cơm. Khi họ đến, chúng tôi đều niềm nở đón tiếp", ông Hiền chia sẻ.

Mỗi ngày quán phục vụ khoảng 200 suất cơm. "Tôi thấy vui khi cùng bà con chung tay mở quán cơm trong nhà thờ giáo xứ. Mỗi suất cơm có món rau, món mặn và được thay đổi từng ngày, tránh nhàm chán. Khi chúng tôi đi chợ mua nguyên liệu về nấu, nhiều tiểu thương biết quán cơm 0 đồng đã tặng luôn thực phẩm, không tính tiền. Điều này giúp mọi người có thêm tinh thần, động lực gắn bó với quán", ông Hiền cho biết.

Mong yêu thương lan tỏa nhiều hơn nữa

Vị linh mục giáo xứ Tân Mỹ cũng chia sẻ, quán cơm này rất ý nghĩa vì nhiều người có thể đến ăn, bà con giáo dân cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. "Gần tết mở quán vì thời điểm đó nhiều người khó khăn nên giáo xứ muốn giúp đỡ mọi người. Tất cả mọi người đều có thể tham gia, quán cơm đặt trong nhà thờ, dự định sẽ còn mở trong thời gian dài. Chúng tôi cũng mong mọi người chung tay, góp sức để yêu thương này được lan tỏa nhiều hơn nữa. Hiện ở đây vẫn đón nhận được những tấm lòng vàng từ mọi người, có người cho rau, thịt cá, trái cây, gạo", vị linh mục cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (48 tuổi, ở H.Hóc Môn) cùng anh trai ghé quán ăn cơm tối và chia sẻ: "Chồng tôi mất sớm, tôi có một đứa con nhưng cũng đi làm xa, không ở với mẹ nên nhà neo người. Tôi ghé nhà thờ ăn cơm cho có không khí gia đình. Cơm ở đây rất ngon, mọi người trong quán rất tận tình. Điều này giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân mật".

Bà Viêm Thị Vinh (72 tuổi, ở giáo xứ) tranh thủ thời gian rảnh cùng hàng xóm đến làm ở quán cơm. "Tôi tình nguyện phục vụ ở đây và hạnh phúc khi thấy những cụ ông, cụ bà bán vé số hay những em nhỏ ăn các suất cơm ngon. Sau khi phục vụ, chúng tôi ngồi lại ăn với nhau như người nhà, cùng góp ý, chia sẻ để quán cơm ngày càng hoàn thiện", bà nói.

Quán cơm 0 đồng ấm áp như một gia đình  - Ảnh 3.

Ông Vương Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn), cho biết quán cơm 0 đồng ở giáo xứ Tân Mỹ được mở trước Tết Quý Mão nhằm hỗ trợ bà con khó khăn trong giáo xứ. "Từ trước đến nay, giáo xứ và chính quyền luôn hỗ trợ, cùng phối hợp chăm lo đời sống cho bà con", ông Thống nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.