|
Cận cảnh trực thăng thả hàng cứu trợ 3.000 dân đang kêu cứu vì sạt lở |
Chờ hàng cứu trợ tại UBND xã Phước Kim ẢNH: TRÁC RIN |
Trưa này hàng hóa được cấp tập chuyển lên máy bay để tiếp tế cho người dân Quảng Nam bị cô lập Ảnh: VPMT |
Chuyến bay đầu tiên đưa nhu yếu phẩm đến người dân Quảng Nam bị cô lập Ảnh: VPMT |
|
Cuộc sống nơi 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở nhìn từ trực thăng |
PV Độc Lập của Báo Thanh Niên (áo đen, mang ba lô) chuẩn bị lên máy bay cùng đoàn cứu trợ người dân ở Quảng Nam Ảnh: Nguyễn Tú |
Máy bay chở nhu yếu phẩm, hướng về Quảng Nam, nơi có những người dân đang chờ được cứu trợ Ảnh: Nguyễn Tú |
Một nhóm trẻ đang chia nhau số quần áo của mạnh thường quân cứu trợ ẢNH: TRÁC RIN |
|
Cô giáo khóc trên trực thăng, cảm ơn quân đội đưa ra khỏi vùng sạt lở |
Tranh thủ trời tạnh, người dân đi mua nhu yếu phẩm dự trữ ẢNH: TRÁC RIN |
PV Thanh Niên (ngoài cùng bên trái) đang trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam về kế hoạch cứu trợ ẢNH: TRÁC RIN |
Ông Hồ Văn Thương (khoảng 45 tuổi, ngụ xã Phước Kim) đến trụ sở UBND xã để nhận hàng cứu trợ. "Nhà tui trôi hết rồi, hiện đang ở nhờ nhà đứa cháu", ông Thương buồn bã kể ẢNH: TRÁC RIN |
Hàng cứu trợ (gồm mùng, mền, quần áo) được một ngôi chùa ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chở đến cho người dân ẢNH: TRÁC RIN |
Anh Hồ Văn Mưng (trú thôn 2) cũng như nhiều người dân tụ tập tại đây, ăn vội tô mì gói trong lúc chờ hàng cứu trợ ẢNH: TRÁC RIN |
|
Gian nan băng rừng, lội suối cõng hàng cho 3.000 người dân kêu cứu vì sạt lở |
Bình luận (0)