Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục sạt lở núi, tìm kiếm kỹ sư mất tích

11/10/2022 17:17 GMT+7

Các lực lượng và phương tiện cơ giới ở Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục sạt lở núi ở tỉnh lộ 622B, khu vực thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) để sớm thông đường và tìm kiếm kỹ sư mất tích.

Ngày 11.10, dù trời mưa lớn, nặng hạt, nhưng các lực lượng và phương tiện cơ giới vẫn nỗ lực khắc phục sạt lở núi ở tỉnh lộ 622B, khu vực thủy điện Kà Tinh, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) để sớm thông đường và tìm kiếm kỹ sư mất tích.

Sạt lở núi ở thủy điện Kà Tinh 1: chạy đua với thời gian tìm kỹ sư mất tích

Vách núi sạt xuống tỉnh lộ 622B, gây ách tắc đường và làm một kỹ sư mất tích

PHẠM ANH

"5 phút sau là đường thành bãi bùn đỏ"

Trong bãi mênh mông bùn đỏ, đá và cây cối ngổn ngang, chúng tôi gặp ông Nguyễn Vỹ Thuyên, Giám đốc Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, nơi xảy ra vụ sạt lở vách núi chiều tối 10.10. Vụ sạt lở khiến một kỹ sư của đơn vị này mất tích, đến chiều 11.10 vẫn chưa tìm thấy.

Suối Kà Tinh đục ngầu

PHẠM ANH

Ông Thuyên buồn rười rượi nói, chiều hôm qua (10.10) là ca trực của kỹ sư Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi). Tổ trực có 2 kỹ sư và một bảo vệ.

Đất, đá ngổn ngang trên đường

PHẠM ANH

Tảng đá lớn thách thức lực lượng khắc phục

HẢI PHONG

Trước đó 3 ngày, trời mưa liên tục, mưa mỗi ngày một nặng hạt. Vì vậy, ca trực có kỹ sư Nam đi kiểm tra lần cuối an toàn cho thủy điện rồi rút về tránh lũ. Một bảo vệ và một kỹ sư đi hướng khác, còn kỹ sư Nam thì kiểm tra an toàn tại trạm điều hành điện của nhà máy.

Nhà điều hành điện của thủy điện Kà Tinh 1 rách bươm

HẢI PHONG

"Khoảng 18 giờ 30 ngày 10.10, vách núi đổ ập xuống tỉnh lộ 622B, đất đá chảy qua Trạm điều hành thủy điện. Chỉ trong vòng 5 phút, khu vực sạt lở biến đường biến thành bãi bùn đỏ, đất đá, cây cối đổ ngổn ngang", ông Thuyên nói.

Khi đó, lãnh đạo và nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 gọi cho kỹ sư Nam không được. Đến khi đi tìm thì thấy Trạm điều hành điện Nhà máy thủy điện Kà Tinh chìm trong bùn đất, mái, vách xiêu vẹo muốn nhào xuống suối chảy đục ngầu.

Nhà điều hành điện sau khi sạt lở

PHẠM ANH

Chúng tôi nhìn xa xa trên vách núi sạt lở, nước từ núi vẫn tuôn chảy ra không ngừng. Đá tảng hàng loạt đổ từ trên núi xuống như thách thức các loại xe ủi, xe xúc đang làm cật lực tại hiện trường sạt lở.

Nước lũ tuôn chảy tạo thành mương

PHẠM ANH

Thật không thể tin khi mấy bụi tre lớn được trồng bên sườn núi cũng bị sạt lở trôi hàng chục mét xuống đường. Cây tre còn thẳng, bụi to tướng nằm im lìm giữa đống bùn nhão nhoẹt.

Bùn đất mênh mông

PHẠM ANH

Ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND H.Trà Bồng cho biết, từ tối hôm qua đến nay, các lực lượng của huyện túc trực 24/24 giờ để khắc phục sạt lở và tìm người mất tích. Có điều mưa quá lớn, điểm sạt lở này đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở nên mọi người vừa khắc phục vừa thận trọng.

Phải đảm bảo an toàn cho lực lượng khắc phục tại hiện trường

Trưa 11.10, tại hiện trường sạt lở, chúng tôi gặp được cả cha và mẹ kỹ sư Nam đến hiện trường tìm con, chờ con trai trong niềm vô vọng.

Những bụi tre từ trên núi bị sạt lở xuống tỉnh lộ 622B

PHẠM ANH

Đó là bà Phạm Thị Kim Chi (52 tuổi) và ông Nguyễn Thú (57 tuổi). Cha mẹ của kỹ sư Nam đứng thẫn thờ nhìn vào căn nhà là Trạm điều hành điện thủy điện Kà Tinh 1 và vách núi lở loét. Chốc chốc bà Chi lại nhìn xuống dòng suối sôi ùng ục, đỏ ngầu như đôi mắt bà.

"Trưa hôm qua, nó nói chiều trực. Ăn vội miếng cơm trưa nó lên thủy điện. Tối mở ti vi xem mới hay chỗ thủy điện nó làm bị sạt lở. Gọi nó thì không liên lạc được, gọi cho lãnh đạo Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 thì hay tin thằng Nam không liên lạc được", bà Chi đau khổ nói. Ông Thú bên cạnh vợ cũng không thốt được nên lời.

Sáng 11.10, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, cũng có mặt tại hiện trường cho biết, hàng nghìn khối đất đá đã vùi lấp hơn 500 m tỉnh lộ 622B. Đơn vị sẽ huy động toàn lực để khắc phục điểm sạt núi đường tỉnh lộ 622B, ở khu vực thủy điện Kà Tinh. "Nội trong tuần này phải khắc phục xong điểm sạt lở", ông Phong nói.

Sáng 11.10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 5 máy đào, các thiết bị cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị máy móc đào ủi giải phóng hàng nghìn khối đất đá để tìm nạn nhân. “Chúng tôi bố trí lực lượng từng bước để tìm nạn nhân và giải phóng dần khu vực sạt núi”, đại tá Ra nói.

Xe cơ giới khắc phục tại hiện trường

HẢI PHONG

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện khu vực quanh nhà máy thủy điện có nguy cơ tiếp tục sạt lở nặng nên phải phong tỏa khu vực không cho qua lại. Các lực lượng tại đây cũng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại hiện trường sạt lở

HẢI PHONG

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay do trời mưa to, tình trạng sạt lở núi có thể diễn ra tiếp tục ở khu vực sạt lở này. Vì vậy, dù nỗ lực khắc phục sạt lở tìm người mất tích ở đây, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng khắc phục.

Ông Minh cũng khẳng định, sạt lở núi gây vùi lấp tỉnh lộ 622B là bất khả kháng, nên đây không phải là lỗi chủ quan của H.Trà Bồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.