Hồ sơ chính thức từ chính phủ Saint Lucia, quốc đảo phía đông biển Caribbean, xác nhận quốc gia này được đặt tên để vinh danh Thánh Lucy xứ Syracuse (Saint Lucy of Syracuse), người đã tử đạo vào thế kỷ thứ 4. Hầu hết các quốc gia được đặt tên theo một ý tưởng trừu tượng hoặc một người đàn ông, nhưng hòn đảo này được đặt tên do lịch sử thuộc địa rất chi tiết của nó.
Theo hồ sơ từ Quỹ Bảo tồn Quốc gia Saint Lucia, năm 1502, các thủy thủ người Pháp bị đắm tàu vào đúng ngày lễ của Thánh Lucy, tức ngày 13.12 ngay trên hòn đảo này và đã đặt tên hòn đảo theo tên của vị Thánh. Từ đó thiết lập nên bản sắc chủ quyền theo tên mẫu hệ duy nhất trên thế giới.

Đỉnh núi Pitons nổi tiếng của Saint Lucia
ẢNH: SAINT LUCIA
Chính phủ Saint Lucia cũng xác nhận là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới được đặt tên theo một người phụ nữ có thật trong lịch sử. Tất cả các hòn đảo khác ở vùng Caribbean, bao gồm Saint Kitts (Saint Christopher), Saint Vincent..., đều lấy tên từ nam giới. Do đó, Saint Lucia là hòn đảo duy nhất ở vùng Caribe có tên gọi theo dòng mẹ.
Người Kalinago (Carib) là những cư dân bản địa đầu tiên của hòn đảo và gọi hòn đảo là Hewanorra. Ý nghĩa chính xác của tên gọi này có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Quỹ Bảo tồn Quốc gia Saint Lucia, nơi nó được giải thích có nghĩa là "vùng đất của kỳ nhông". Sự chuyển đổi từ tên gọi bản địa này sang tên gọi "Saint Lucia" do người Pháp đặt cung cấp một trường hợp nghiên cứu địa danh quan trọng cho các nhà sử học phân tích sự bành trướng hàng hải thuộc địa trên khắp vùng đông Caribbean. Sự song hành giữa tên gọi bản địa và tên gọi thời thuộc địa tiếp tục là nền tảng cho văn hóa và nghiên cứu khảo cổ học của quốc gia ngày nay.
Biệt danh "Helen của Tây Ấn", cũng tên của một người phụ nữ, dành cho Saint Lucia rất nổi tiếng và đã được Khối Thịnh vượng chung ghi nhận. Biệt danh này ra đời do hòn đảo là địa điểm quân sự lý tưởng với phong cảnh ngoạn mục trong thế kỷ 17 và 18. Hòn đảo đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, giống như Helen thành Troy, chịu đựng cuộc giằng co địa chính trị và chứng kiến quyền lực chuyển dịch giữa Anh và Pháp 14 lần, mỗi đế chế 7 lần, trước khi cuối cùng được trao cho Anh vào năm 1814.
Bản sắc của Saint Lucia gắn liền không thể tách rời với Pitons, hai ngọn núi lửa hùng vĩ mọc thẳng từ biển Caribbean. Cả hai ngọn núi Pitons đều đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. UNESCO đã trao cho địa điểm này danh hiệu quốc tế vì "vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt" và "tính độc đáo về địa nhiệt". Danh hiệu đã tạo ra một khuôn khổ để các nhà khoa học và cộng đồng văn hóa giải thích lý do tại sao Saint Lucia, được đặt tên theo vị thánh bảo hộ của ánh sáng, vẫn là một "viên ngọc quý" của vùng Antilles, được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế vì ý nghĩa địa chất của nó.
Trong số các quốc gia có chủ quyền được đặt tên theo người, tất cả những quốc gia có nguồn gốc như vậy đều mang tên nam giới, chẳng hạn Ả Rập Xê Út từ dòng họ Saud, Bolivia từ Simón Bolívar, Colombia từ Christopher Columbus, và Philippines từ vua Philip II của Tây Ban Nha... Do đó, Saint Lucia là quốc gia duy nhất được đặt tên theo một người phụ nữ trong lịch sử, và Ireland là trường hợp ngoại lệ duy nhất nếu tính cả các nhân vật thần thoại (Ire).
Bình luận (0)