Khói bốc lên cuồn cuộn, tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp Gaza vào hôm 1.7 khi máy bay và xe tăng của Israel phá hủy nhiều ngôi nhà.
Hàng ngàn cư dân Gaza một lần nữa phải lên đường chạy loạn khi Israel ban hành lệnh sơ tán mới. Nhiều người trong số họ đã mất nhà cửa và phải di dời nhiều lần.
Các cơ quan y tế địa phương cho biết các cuộc pháo kích và không kích của Israel trên khắp vùng đất này đã giết chết ít nhất 112 người và làm bị thương hơn 400 người trong 24 giờ qua.
Ông Mahmoud Aqilan bị thương trong cuộc không kích, và chỉ biết cầu xin ngừng bắn: "Tôi kêu gọi các nhà đàm phán giải quyết vấn đề, thỏa hiệp một chút, vì người dân. Rốt cuộc, quý vị có muốn Gaza trở thành chốn không người không?", ông nói.

Các cư dân Gaza nhận viện trợ sau nhiều tháng rời nhà mình
ẢNH: REUTERS
Cuộc tấn công mới của Israel diễn ra khi Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược của Israel Ron Dermer, một người thân cận hàng đầu với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đang ở Mỹ để thảo luận với Tổng thống Donald Trump về một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sắp có một thỏa thuận như vậy.
Thủ tướng Netanyahu hôm 1.7 cho biết ông có kế hoạch đến Mỹ vào tuần tới để gặp trực tiếp ông Trump. Sau lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần vào đầu năm nay, vẫn chưa có tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc kéo dài ngừng bắn trong cuộc chiến mà đến nay đã kéo dài gần 21 tháng. Trong khi đó, thảm họa nhân đạo ở Gaza trở nên tồi tệ hơn.
Bình luận (0)