Rớt nước mắt với tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô học trò khốn khó

01/06/2024 06:00 GMT+7

Sau bài viết "Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa" đăng trên Báo Thanh Niên, thật xúc động khi một chú bán dừa tắc vào ngày mưa gió ế ẩm vẫn dành 200.000 đồng để gửi hỗ trợ; một anh chạy xe ôm công nghệ sẵn sàng ủng hộ tiền công của mấy cuốc xe chạy được gửi về tài khoản Báo Thanh Niên san sẻ với cô học trò nhỏ...

Và còn vô vàn những sự quan tâm, sẻ chia mà bạn đọc đã gửi về thông qua tài khoản của Báo Thanh Niên với mong muốn hỗ trợ cho Hồ Huỳnh Nhi, nhân vật trong bài viết "Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa" có thêm hành trang vững bước trên chặng đường sắp tới.

Nuôi ước mơ đại học trong tình thương của ông bà ngoại bạn thân

Hồ Huỳnh Nhi, học sinh lớp 12, Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM). Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, ba mất vì bạo bệnh, không nhà cửa, không nơi nương tựa, cô học trò nhỏ được ông bà ngoại của bạn đưa về cưu mang. Nhưng những người cưu mang Nhi đến cái ăn hằng ngày cũng thiếu trước hụt sau, tuổi già sức yếu thêm bệnh tật hành hạ vì không có tiền chữa trị, họ chỉ biết bám víu lấy nhau mà san sẻ sống qua ngày. 18 tuổi, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học nhưng ngoài ý chí và nghị lực cô học trò này không có gì trong tay. Không còn cha, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, em như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Rớt nước mắt với tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô học trò khốn khó- Ảnh 1.

Không còn cha, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, Nhi như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời

NỮ VƯƠNG

Hiện nay Nhi đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT, em cần nhiều thời gian để tập trung ôn luyện. Lo bạn đọc thương Nhi sẽ tìm đến trực tiếp, vô tình làm gián đoạn việc ôn thi nước rút của em, nên Báo Thanh Niên không nêu cụ thể địa chỉ. Sau kỳ thi THPT, Báo Thanh Niên sẽ nêu rõ địa chỉ để bạn đọc đến thăm và chia sẻ với em. Rất mong bạn đọc thông cảm và chia sẻ với em.

Báo Thanh Niên cũng mong bạn đọc yêu mến và giúp đỡ, hỗ trợ cho Nhi xin gửi về Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Hồ Huỳnh Nhi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Hồ Huỳnh Nhi trong thời gian sớm nhất.

Kể sao hết tấm lòng của bạn đọc

Ngay dưới bài viết, rất nhiều bạn đọc đã để lại những sẻ chia, mong muốn được san sẻ và thậm chí là cùng kêu gọi mọi người hỗ trợ, cứu giúp để Nhi có được một tương lai tươi sáng hơn.

Có những bình luận của bạn đọc để lại vô cùng xúc động. Như bạn đọc có tên Sang Nguyen viết: "Chú bán dừa tắc khu Thanh đa, Đặng Thùy Trâm, mưa gió này bán cũng ế ẩm. Chú ủng hộ con 200.000 đồng thôi nhé".

Hay rớt nước mắt với bạn đọc để lại tên là "3Grap Anh" đã nhắn gửi: "Đọc bài mà thấy tội em ghê. Tuy mình không dư dả gì nhưng cũng ủng hộ em mấy cuốc xe sáng nay. Mong mọi người sẽ góp gió thành bão để gửi đến em".

Trả lời lại bình luận của "3Grap Anh", bạn đọc Dương Hóa Gò Công chia sẻ: "Mình thì cuối tháng không biết đợi tới 7 tây mới có lương, lúc đó chuyển có được hay không?".

Rớt nước mắt với tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô học trò khốn khó- Ảnh 2.

Những chia sẻ đầy xúc động của bạn đọc

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng làm nghề chạy xe ôm như "3Grap Anh", bạn đọc Dinh Long Nguyen bình luận: "Mình chạy xe ôm ở Đà thành gởi qua tài khoản của báo để ủng hộ cháu năm trăm (tức 500.000 đồng – PV)".

Đọc được bình luận này, bạn đọc Anh Quang Khải bày tỏ dưới phần bình luận: "Bạn quả là có tấm lòng Bồ tát".

Bạn đọc Minh LVB thì để lại chia sẻ: "Mình gởi chút ít lương hưu giúp đỡ cháu Nhi và ông Sơn, bà Voi. Kính mong Báo Thanh Niên chuyển giúp".

"Tôi có chiếc xe máy còn mới không sử dụng muốn tặng cho cháu Hồ Huỳnh Nhi. Xin Báo kết nối để tôi có thể gửi tặng cho cháu", bạn đọc Nguyễn Thành Phú bình luận và để lại cả số điện thoại cá nhân để tiện kết nối.

Bạn đọc có tên Anh Caro nhắn gửi: "Mong em có đủ nghị lực, bản lĩnh và sức khỏe để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Một phần nhỏ bé gửi cho em".

Còn nhiều chia sẻ cảm động khác, không sao kể hết tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên

Mong muốn nhận nuôi cô học trò nhỏ

Không ít bạn đọc bày tỏ cảm động với câu chuyện về hoàn cảnh và nghị lực của Nhi. Bạn đọc Giang Nguyễn Hải viết: "Đọc mà ứa nước mắt".

Hay bạn đọc Tiến Hữu bình luận: "Đọc bài báo mà chảy nước mắt, không có nhiều nhưng cũng góp chung tay với mọi người một ít".

Nhiều bạn đọc dù không khá giả, nhưng vẫn sẵn lòng san sẻ với cô học trò khốn khó. Bạn đọc Vinh Võ thì để lại chia sẻ: "Mặc dù không có bao nhiêu nhưng gởi em 500.000 đồng giúp em một phần, đỡ được vài quyển vở, cây viết".

Thịnh Ngô Vũ Quốc để lại những chia sẻ: "Cầu mong các mạnh thường quân mở lòng từ bi cứu giúp em và ông bà. Để em tiếp tục đi học và có một tương lai tươi sáng hơn. Em đọc mà đau lòng muốn giúp quá nhưng mấy năm nay làm không được, thiếu hụt nên không thể giúp em. Gia đình mình cũng đã từng khổ như vậy nên thương ông bà và mấy em quá".

Rớt nước mắt với tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô học trò khốn khó- Ảnh 3.

Rớt nước mắt trước tấm lòng của bạn đọc

CHỤP MÀN HÌNH

Bạn đọc Nga Phan gửi lời cầu chúc đến Nhi và gia đình cưu mang em: "Thương cho hoàn cảnh cháu Nhi quá, cầu nguyện cho ông, bà ngoại Nhi mau hết bệnh, sức khỏe dồi dào, bình an và mạnh khỏe. Cầu nguyện cho các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cho em Hồ Huỳnh Nhi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và chúc cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực".

Bạn đọc Phan Ngọc Hải bình luận: "Thương ông bà và cháu Hồ Huỳnh Nhi quá, mong các nhà hảo tâm có điều kiện ủng hộ cho cháu chút để ăn học. Bác công chức có chút lương chuyển khoản cho cháu qua Báo Thanh Niên để động viên tinh thần gia đình. Chúc ông bà và cháu mạnh khỏe".

Rất nhiều bạn đọc mong muốn được nhận nuôi Nhi. Như bạn đọc Nguyen Ngoc Binh để lại bình luận: "Mình xin nhận cháu về nuôi và cho ăn học được ạ".

Hay bạn đọc Thọ Bùi bình luận: "Tôi muốn nhận bé làm con nuôi để bé có thể bước tiếp ước mơ của mình. Nhờ Báo Thanh Niên cho tôi thông tin của bé và gửi qua email giúp tôi. Cảm ơn Báo Thanh Niên".

Bạn đọc Tung Vu Dang thì bình luận: "Nhà chú ở Gò Vấp. Vợ cũng bỏ đi rồi, chú đang ở với 2 em (lớp 6 và 9) nếu con không chê, thì về nhà chú".

Cùng kêu gọi sự chung tay

Nhiều bạn đọc cũng bình luận dưới bài báo kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ Nhi.

Bạn đọc Van Mai bình luận: "Rất mong mọi người của ít lòng nhiều giúp đỡ cho cháu"

Bạn đọc Nê Ut thì để lại chia sẻ: "Giúp đỡ em Nhi với mọi người ơi. Tiếp sức thêm sức mạnh vượt khó để chắp thêm đôi cánh cho em vững bước. Cảm ơn bài báo rất nhiều để mọi người chung tay giúp em".

Rớt nước mắt với tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô học trò khốn khó- Ảnh 4.

Những sự hỗ trợ của bạn đọc sẽ là hành trang vững chắc không chỉ về giá trị vật chất mà còn là động lực tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cô học trò hiếu học viết tiếp được ước mơ đời mình

NỮ VƯƠNG

Từ khi bài viết được đăng tải, không ít bạn đọc cũng có mong muốn được xin địa chỉ liên hệ của Nhi để có thể đến trực tiếp gặp hoặc gọi điện trao đổi với Nhi.

Như bạn đọc Nhật Nguyễn có bình luận: "Mình muốn liên lạc trực tiếp với gia đình cháu Nhi. Mình ở ngoài miền Bắc. Không biết cháu có thể học ngoài này không? Gia đình mình lo chi phí cho cháu học hết những năm đại học và cho cháu có 1gia đình đúng nghĩa".

Bạn đọc David Tran viết: "Mong quý báo hoặc quý vị nào có thông tin trực tiếp (như số điện thoại chẳng hạn) của em ấy thì cho tôi xin. Tôi muốn nói chuyện với em ấy và giúp đỡ em. Thấy thương quá. Tôi ở Mỹ nên rất cần số điện thoại để tiện liên lạc".

"Tôi có thể xin địa chỉ hoặc số điện thoại của Nhi không? Tôi muốn trực tiếp giúp em và gia đình", bạn đọc Linh Nguyễn bình luận.

Báo Thanh Niên biết ơn tất cả những sự quan tâm, hỗ trợ và sẻ chia của quý độc giả dành cho em Hồ Huỳnh Nhi thông qua bài viết đăng trên báo. Những sự sẻ chia này của quý độc giả sẽ là hành trang vững chắc, không chỉ về giá trị vật chất mà còn là động lực tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cô học trò hiếu học viết tiếp được ước mơ đời mình, cũng như nỗ lực vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.