Rưng rưng những chuyến xe 0 đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/01/2022 08:00 GMT+7

Xa quê mưu sinh, mỗi khi “Tết đến xuân về” lòng mỗi người lại rạo rực, ao ước sum vầy cùng gia đình, nên những chuyến xe 0 đồng của Tâm Trí Lực cùng bà con nghèo về quê rưng rưng trong niềm cảm xúc nghĩa tình đồng bào.

“Vậy là được về nhà…”

Gởi xong hết hành lý và ngồi thoải mái trên xe ô tô máy lạnh đầy đủ tiện nghi lúc 5 giờ sáng 23.1, vợ chồng anh Lê Bá Khánh Trình - Phạm Thị Lộc (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mới tin rằng, tết này đã được về nhà. Ít ai biết rằng, chị Lộc làm công nhân ở Đồng Nai gần nửa năm nay thất nghiệp phải lên Dĩ An, Bình Dương xin tá túc trong khu nội trú công nhân của chồng, làm gì có tiền để về quê. Ngay cả đứa con lớn, anh chị phải gởi cho ông bà nội chăm sóc từ nhỏ nên nhớ lắm. Khi nghe tin cả nhà có tên trong chuyến xe 0 đồng của Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực, đêm nằm mừng mà khóc. Anh Khánh Trình tâm sự: “Vợ tôi cứ tưởng tết này tiếp tục xa con và không gặp lại được bố mẹ ở quê, buồn lắm. May mắn thông qua một người bạn giới thiệu chương trình này để đăng ký, vậy là chúng tôi sắp được sum vầy rồi. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong và anh em Tâm Trí Lực thật nhiều”.

Giám đốc điều hành Tâm Trí Lực Trần Thanh Chung lì xì hành khách chuyến xe 0 đồng

Tất bật trong dòng người hối hả chuẩn bị lên xe, anh Hồ Sĩ Quyền (29 tuổi, ở xã Thanh An, H.Thanh Chương, Nghệ An) không giấu được niềm hạnh phúc khi nghĩ tới cảnh đoàn viên với người thân đang đến gần. Anh Hồ Sĩ Quyền kể: “Nhà tôi có ba anh em đều đi làm ăn xa. Tôi vào TP.HCM làm công nhân ở xưởng sản xuất xe đạp gần 2 năm thì dịch bệnh cũng từng ấy thời gian nên khốn khó trăm bề. Nay nhờ Tâm Trí Lực hỗ trợ cho xe về quê và thêm lộ phí trở vào, tôi dự định sẽ quay lại TP làm việc, chứ nếu không có chương trình này chắc phải bỏ cuộc giữa chừng quá…”.

Cầm trên tay bao lì xì 1 triệu đồng và túi quà gồm: gạo, nón, gấu bông, khẩu trang…, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Huyền (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) rưng rưng trước sự quan tâm quá chu đáo của lãnh đạo công ty và nhân viên Tâm Trí Lực. Chờ ngày khởi hành quá nên chị nôn nóng có mặt từ 4 giờ sáng nhưng vẫn được tình nguyện hướng dẫn tận tình. Chị Huyền cho biết: “Cả năm qua, trường mầm non hầu như đóng cửa khiến cho cuộc sống của tôi vô cùng túng quẫn. Cha mẹ già ở quê già yếu muốn tôi về nhà mà không biết làm sao để về, vì vậy mà chương trình của Tâm Trí Lực càng có ý nghĩa với người nghèo…”.

Tình nguyện viên của Tâm Trí Lực hướng dẫn và lo lắng chu đáo từ 4 giờ sáng

Được biết, 7 năm qua bằng tình yêu thương và lòng nhiệt thành, Tâm Trí Lực thường xuyên tổ chức những chương trình từ thiện vì cộng đồng, trao học bổng cho học trò nghèo hiếu học và đặc biệt chuyến xe 0 đồng đã giúp cho người lao động, người già neo đơn được đoàn tụ gia đình vào mỗi dịp xuân về.

Xong hết rồi, về nhà ăn tết thôi

Chung tay lan tỏa lòng nhân ái

Là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu về năng lực não bộ và nội tâm con người: Tối ưu năng lực não bộ; Học nhanh - nhớ lâu - 5 phút thuộc bài; Tính toán siêu tốc; Suy nghĩ tích cực, yêu thương; Bình an; Hạnh phúc, Tâm Trí Lực luôn mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Vì vậy khi thực hiện chương trình Chuyến xe 0 đồng cùng bà con về quê nhà ăn tết đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn bộ anh em học viên. Theo Giám đốc điều hành Tâm Trí Lực, Trần Thanh Chung thì công tác hậu cần cực kỳ chu đáo. “Thông điệp của Tâm Trí Lực truyền dạy đến học viên là phải sống trung thực và biết ơn. Chúng tôi xem cộng đồng là thân quyến, người anh em của mình nên dù có vất vả bao nhiêu…, mọi người vẫn đều phải cố gắng chu đáo lo từng bữa ăn để bà con có được chuyến xe an toàn, thoải mái trên đường về nhà” - ông Trần Thanh Chung nhấn mạnh.

Tập thể công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực chúc hành khách về quê an lành

Và đúng như tên gọi vô vùng ý nghĩa của chuyến xe nghĩa tình 0 đồng, hằng năm Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực vừa tạo điều kiện cho hàng trăm bà con xa quê về nhà ăn tết, vừa mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt thông qua chương trình này, cùng các mạnh thường quân chung tay lan tỏa tinh thần nhân ái, đề cao giá trị gia đình, nhất là sự liên kết của tình thân trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Theo kế hoạch, 8 chuyến xe 0 đồng gồm 40 giường nằm sẽ được chia thành hai đợt, khởi hành vào 5 giờ 30 phút sáng 23.1 (21 Âl) và 29.1 (27 Âl) từ TP.HCM đi dọc các tỉnh miền Trung để đưa bà con về quê ăn tết và điểm kết cuối cùng là Thanh Hóa. Hành khách tập trung tại văn phòng Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực lúc 4 giờ 30 phút để check in và nhận phong bì lì xì 1 triệu đồng, cùng một phần quà yêu thương gồm gạo và quà lưu niệm từ Tâm Trí Lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.