Sân chơi yêu thương dành cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

24/08/2024 15:40 GMT+7

Một sân chơi mới với kinh phí hơn 500 triệu đồng dành tặng bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Ngày 24.8, sinh viên dự bị Đại học Oxford (Vương quốc Anh) phối hợp nhóm thiện nguyện ‘Chia sẻ - Sharing’, khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi trẻ tổ chức lễ khánh thành dự án sân chơi Joy Park cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Dự án sân chơi Joy Park có tổng kinh phí 511 triệu đồng, được bố trí tại sân thượng lầu 4 Bệnh viện Ung Bướu (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Sân chơi có diện tích 400 mét vuông và được thi công chưa đến 20 ngày.

Đồ chơi cho bệnh nhi được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn như thú nhún, bập bênh, cầu trượt liên hoàn, nhà nấm, nhà nhún, làn xe trượt dốc, xe chòi chân, sân chơi bóng rổ, khu vực lắp ráp lego, tô tượng… Ngoài ra, sân chơi còn được bố trí mái che di động, vách lưới an toàn khuôn viên, thảm cỏ nhân tạo, nhà vệ sinh công cộng... 

Sân chơi yêu thương dành cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu  TP.HCM- Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và sinh viên dự bị Đại học Oxford cắt băng khánh thành sân chơi

HOÀI NHIÊN 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hồng Minh Phước, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, sân chơi Joy Park là một không gian đặc biệt dành cho bệnh nhi ung thư

“Sân chơi thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Quá trình điều trị ung thư không chỉ mang lại khó khăn thể chất mà còn là thử thách tinh thần đối với các bé. Sân chơi này sẽ giúp các bé có những khoảnh khắc hạnh phúc trong khoảng thời gian điều trị. Từ đó, tạo động lực để các bé vượt qua khó khăn bệnh tật”, ông Minh Phước nói.

Sân chơi yêu thương dành cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu  TP.HCM- Ảnh 2.

Bệnh nhi vui vẻ trải nghiệm các trò chơi

HOÀI NHIÊN 

Bên cạnh đó, trong lễ khánh thành, chương trình còn trao tặng 20 suất hỗ trợ điều trị cho 20 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất có giá trị 1 triệu đồng.

Tham gia lễ khánh thành, cô N.T.L (45 tuổi, ở Tiền Giang) xúc động chia sẻ hành trình hơn 2 năm điều trị bệnh ung thư của con trai. “Mỗi lần vào thuốc, con tôi rất đau đớn. Khi nghe tin có sân chơi này, con tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn, không còn ủ rũ như mọi khi. Nhìn con vui vẻ, tôi cảm thấy mừng lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.