Sao Hàn bị 'chặt chém' khi sang Việt Nam du lịch?

06/04/2018 16:47 GMT+7

Hai ca sĩ Hàn Quốc giật mình khi thấy hóa đơn tính tiền cho một cái bánh xèo, một tô bún, một đĩa rau muống xào, hai đĩa nem nướng và một ly sinh tố xoài là 430.000 đồng.

Không chỉ fan Kpop nói riêng mà cư dân mạng nói chung đều bày tỏ bức xúc trước việc nhóm nhạc nữ EXID phải trả tiền quá cao cho một bữa ăn vặt tại chợ Bến Thành.
Cuối tháng 2 vừa qua, EXID bất ngờ đến TP.HCM để ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế Made in EXID. Theo đó, những thành viên sẽ khám phá các địa điểm nổi tiếng tại Sài thành cũng như một số nơi khác của Việt Nam. Chương trình đã được phát sóng trên một trang mạng Việt Nam hồi cuối tháng 3 và nhanh chóng thu hút nhiều người xem bởi sự hài hước tự nhiên của bốn cô gái cũng như vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.
Tuy nhiên, đến tập 8 mang tên Chợ Bến Thành ra mắt ngày 5.4, nhiều khán giả đã không giấu được sự bức xúc khi xem phân đoạn hai thành viên LE và Hyerin thanh toán cho một bữa ăn ở chợ này. Tại đây, hai người đã gọi một bánh xèo, một tô bún, một đĩa rau muống xào, hai đĩa nem nướng và một ly sinh tố xoài. Đến khi tính tiền, hai nữ ca sĩ giật mình khi thấy con số 430.000 đồng. Đáng nói hơn là người tính tiền còn lẩm nhẩm cố tình làm tròn số một cách kỳ quặc: “85.000 cho là 90.000 đồng đi”.
LE và Hyerin rất ngạc nhiên khi nghe chủ quán tính tiền
Trong khi Hyerin lẩm nhẩm tính lại thì LE đã hỏi: “Không giảm giá hả cô”. Cô chủ quán càng gây ngỡ ngàng hơn khi đáp: “Vốn đã được giảm giá rồi” và còn cho biết đã miễn phí khăn ướt cho hai nghệ sĩ xứ kim chi. Bị ''thuyết phục" một cách khá miễn cưỡng, LE đành trả tiền nhưng vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Còn Hyerin chỉ biết chấp nhận không ý kiến gì nữa.
Được biết, trước khi vào chợ Bến Thành, EXID đã chia thành hai nhóm nhỏ để khám phá chợ. Junghwa với Hani quyết định đi làm móng, còn LE cùng Hyerin sang khu ẩm thực và rơi vào cảnh bị “chặt chém” dù trước đó đã xem xét giá cả kỹ lưỡng trước khi gọi món. 
Số tiền gây hoang mang cho cả EXID và người xem
Sau khi tập 8 lên sóng, người xem dễ dàng phát hiện ra chi tiết này và thể hiện sự tức giận trên các fanpage của nhóm lẫn cộng đồng fan Kpop. Đông đảo dân mạng khẳng định đây là hành động nâng giá với khách nước ngoài mà một số tiểu thương chợ Bến Thành thường làm. Thậm chí, có người còn thử đến quán mà EXID từng ghé qua và gọi các món tương tự nhưng giá chưa đến 200.000 đồng.
Hầu hết cư dân mạng đều để lại bình luận bức xúc: “430.000 đồng cho một bữa ăn vặt là quá mắc”, “Thực trạng đáng buồn tại Việt Nam”, “Tẩy chay quán này ngay đi”…
Nhiều người cho rằng tình trạng này chính là lý do khách nước ngoài mà đặc biệt là sao quốc tế khá dè chừng mỗi khi muốn đến Việt Nam du lịch, hoặc đến một lần và không bao giờ quay lại. Việc người đẹp Chung Hân Đồng bị giật điện thoại ở TP.HCM năm 2013 hay chuyện tài tử phim 300 Gerard Butler bị mất ví khi đến Việt Nam năm 2016 là những kỷ niệm đáng xấu hổ mà không ai muốn nhắc đến…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.