12 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở châu Âu vẫn bị loại
Sau trận hòa Singapore tỷ số 1-1 và sớm bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, các cầu thủ Indonesia bao gồm cả HLV Herdman và ban huấn luyện buồn bã bước đến khu vực khán đài CĐV đội nhà trên sân Jalan Besar để xin lỗi. Tuy nhiên, khi họ còn chưa tập hợp đầy đủ, những tiếng la ó và chửi mắng liên tục xuất hiện.

Thom Haye (trái) phản ứng lại với các CĐV Indonesia sau trận hòa Singapore tỷ số 1-1 và sớm chia tay ASEAN Cup 2026
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Khoảng cách giữa khán đài và mặt sân Jalan Besar khá gần nhau, vì vậy những lời mắng mỏ của CĐV Indonesia với các cầu thủ dưới sân nghe rất rõ ràng. Một CĐV la lớn: "Các người thật tồi tệ". Một CĐV khác thì chỉ trích: "Chúng tôi đã đi thật xa đến đây để ủng hộ, để rồi nhận kết cục nhục nhã như vậy"…
Tiền vệ Thom Haye, người có pha dàn xếp để tiền đạo Ragnar Oratmangoen ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 47 mang lại hy vọng cho đội tuyển Indonesia, tỏ vẻ không hài lòng với sự chỉ trích từ các CĐV. Anh lập tức phản ứng lại, chỉ tay lên khán đài có ý muốn đôi co với các CĐV. Cầu thủ Shayne Pattynama cũng lao vào tranh cãi, nhưng tiền đạo Jens Raven kịp ngăn lại, tránh xảy ra một cuộc đấu khẩu giữa đôi bên CĐV và cầu thủ của Indonesia.
Highlight đội tuyển Singapore 1-1 Indonesia: Vé bán kết kịch tính | ASEAN Cup 2026
Trước diễn biến quá nóng và hình ảnh rất tệ, HLV Herdman chỉ biết im lặng và liên tục đề nghị các CĐV Indonesia nên bình tĩnh. Nhà cầm quân này sau đó cũng chỉ đứng im chịu trận trước sự chỉ trích của các CĐV.
Sự phản ứng của CĐV Indonesia sau trận hòa Singapore và bị loại, rõ ràng là dữ dội gấp nhiều lần sau trận đội tuyển Indonesia để thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 trên sân nhà ngày 3.8. Khi đó, giới CĐV Indonesia chỉ đặt câu hỏi: "Tinh thần thi đấu các bạn ở đâu? Vì sao chúng ta lại thua trận? Chúng tôi mong chờ các bạn phản ứng lại như hứa hẹn ở trận gặp Singapore".
Cuối cùng, sự chờ đợi cách phản ứng mạnh nhất của đội tuyển Indonesia đã không xảy ra. Sau bàn mở tỷ số của Ragnar, hàng thủ của đội bóng xứ vạn đảo với thủ môn Cahya Supriyadi và hậu vệ phối hợp hỗ trợ nhau thiếu ăn ý, dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Ilhan Fandi cho Singapore. Kết quả này khiến Indonesia một lần nữa bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp (năm 2024 và 2026).

HLV Herdman có thể sẽ bị sa thải sau khi đội tuyển Indonesia sớm bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup 2026
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Tủ trưng bày cúp vô địch trống trơn, bóng đá Indonesia mơ hão huyền đẳng cấp châu Á, đã đủ tầm dự World Cup
Trang PanditFootball.com (Indonesia) đã chỉ trích đội nhà sau khi bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 là do tính tự mãn và vênh váo, cứ luôn coi thường giải đấu khu vực, mơ hão huyền rằng đã đạt đẳng cấp châu Á, đã đủ tầm dự World Cup. Thế nhưng, khi nhìn lại, thực tế thì rất phũ phàng, đó là tủ trưng bày cúp vô địch (ASEAN Cup hay AFF Cup trước đây) trống trơn.
"Một sự trớ trêu đến mức nực cười. Chúng ta vênh váo coi thường ASEAN Cup hay AFF Cup, trong khi tủ trưng bày danh hiệu thì vẫn trống trơn và bám đầy bụi. Sự ngạo mạn lố bịch nhất chính là việc khoe khoang rằng mình đã đạt đẳng cấp châu Á, đã đủ tầm dự World Cup, nhưng tư duy thì vẫn cứ quẩn quanh, co cụm trong phạm vi Đông Nam Á", PanditFootball.com viết.
"Vậy lỗi tại ai? Tại các cầu thủ? Tại John Herdman và ban huấn luyện? Họ chắc chắn phải chia sẻ trách nhiệm, nhưng những nỗ lực của họ vẫn xứng đáng được ghi nhận. PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) mới là bên thực sự cần chịu trách nhiệm. Thực tế là, việc phụ thuộc vào các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài (nhập tịch) mà các người tạo ra chỉ là tấm bình phong che đậy cho hệ thống đào tạo trong nước đang mục nát.
Hãy nhớ rằng, một đội tuyển quốc gia hàng đầu không được xây dựng trong các phòng chờ làm thủ tục nhập cư - nó được tôi luyện từ những giải đấu phong trào bài bản và văn minh. Hãy chấn chỉnh nền móng trước đã, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi là những gã hề ngạo mạn nhất Đông Nam Á", PanditFootball.com nhấn mạnh.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận (0)