Sập bẫy... bố người yêu

13/12/2015 05:03 GMT+7

* Một anh chàng đang yêu quyết định bắt cóc cô người yêu để đưa cô đi thật xa.

* Một anh chàng đang yêu quyết định bắt cóc cô người yêu để đưa cô đi thật xa. 

Giữa đêm, anh ta ném cho cô gái chiếc thang dây rồi giúp cô leo xuống cùng với chiếc va li của cô. Họ lên một chiếc xe taxi đỗ cách đó không xa và bảo lái xe đưa ra ga. Anh chàng đang yêu hỏi tài xế:

- Tôi phải trả ông bao nhiêu tiền?
- Cậu không phải trả đồng nào cả - người lái xe taxi đáp - bố cô này đã trả rồi và dặn tôi phải cố đừng để cho cô cậu lỡ chuyến tàu định đi...
* Cô con gái đã lớn đi dự dạ hội tốt nghiệp trung học mãi khuya mới về. Thấy bố đứng chờ sẵn ở cửa, cô vội nói ngay:
Hàng nhập
- Bố ơi, bố đừng mắng con. Con xin kể hết bố nghe, rồi bố có hỏi gì hãy hỏi. Tối nay, bọn bạn bè con đứa nào cũng uống rượu, con không uống. Các bạn gái của con đứa nào cũng hôn hít con trai, con thì không. Con chỉ ăn salad và uống nước khoáng thôi. Con ngoan cực kỳ.
Bố có muốn hỏi thêm gì không ạ?
- Thế váy áo đâu cả rồi hả?
* Một vị vua đi dạo trong vương quốc của mình và gặp một nông dân, vua rất ngạc nhiên khi thấy người nông dân giống mình như đúc. Vua hỏi:
Hàng nhập
- Này, mẹ nhà ngươi có bao giờ phục vụ trong hoàng cung không?
- Không ạ, thưa đức vua. Nhưng bố tôi thì có.
- Tôi đang rất là buồn - một người đàn ông kể.
- Tại sao vậy?
* - Tôi luôn mơ thấy Nicole Kidman vừa mới đẻ sinh ba và tôi là một trong 3 đứa trẻ sơ sinh ấy.
- Vậy ông phải lấy làm vui chứ sao lại buồn?
- Nhưng mà trong 3 đứa trẻ ấy, tôi lại là đứa được nuôi bằng sữa bình hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.