Sắp hết thời, mới đến M.U ?

17/03/2022 08:41 GMT+7

Đến cuối tháng 2.2022, Ajax Amsterdam vẫn đang là một hiện tượng đáng nể trong làng cầu châu Âu.

Chuẩn bị gặp Benfica ở vòng 1/8 Champions League, Ajax khi ấy chỉ mới thủng lưới... 5 bàn tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Thủng lưới quá ít, nhưng không phải vì lối chơi thiên về phòng ngự chặt chẽ. Đến thời điểm ấy, Ajax đã ghi hơn 70 bàn tại Eredivisie.

Pochettino (trái) và Ten Hag, sắp hết thời mới đến M.U?

AFP

Bây giờ, Ajax đã bị Benfica loại khỏi Champions League, vì thua 0-1 ngay tại sân nhà, sau khi đã hòa 2-2 trên sân đối phương. Xen giữa 2 trận gặp Benfica ở Champions League, Ajax đã chơi 3 trận tại Eredivisie, và trận nào họ cũng thủng lưới 2 bàn. Như vậy là trong 5 trận liên tiếp, Ajax thủng lưới 9 bàn - nhiều gần gấp đôi số bàn thua của họ trong suốt 6 tháng trước đó tại Eredivisie. Bị loại khỏi Champions League, nghĩa là từ nay đến cuối mùa sẽ chẳng còn ai nhắc nhở “hiện tượng Ajax” nữa. Tóm lại, Ajax đang “tuột dốc không phanh”, và HLV Erik Ten Hag vừa chứng tỏ: ông không thuộc mẫu HLV giỏi ngăn cản đội bóng chìm vào khủng hoảng.

Đúng lúc Ajax văng khỏi Champions League thì M.U, đội đang có ý định mời HLV Ten Hag về cầm quân lâu dài, cũng vừa thua Atletico Madrid ngay trên sân nhà, cũng bị loại khỏi Champions League. Ngay trước đó, cũng ở vòng này của Champions League, PSG đã bị Real Madrid loại khỏi cuộc chơi. Không thể trớ trêu hơn nữa, khi PSG đang được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino, cũng là một HLV mà M.U đang muốn rước về.

Trong khoảng nửa tá HLV được kết nối với ghế HLV trưởng M.U, thì Pochettino và Ten Hag là hai ứng cử viên “nặng ký” nhất. Ngoài họ ra, chỉ còn một cái tên đáng kể. Đó chính là… Ralf Rangnick, HLV hiện thời ở Old Trafford (Rangnick vẫn luôn tự xem mình là một trong các ứng viên tiếp theo, để chính ông chọn về dẫn dắt M.U). Điểm chung: họ đều bị loại khỏi Champions League, ngay sau vòng knock-out đầu tiên. Đội bóng của họ đều thua bởi chính họ chẳng có bài bản đặc sắc nào.

Hồi chia tay Sir Alex Ferguson (2013), M.U cũng đều rước về các HLV vào loại nổi tiếng nhất: David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho. Nhưng, vì sao chẳng có vị nào thành công ở M.U? Đó là vì họ đã nổi tiếng từ rất lâu trước đó, và đã… hết thời, khi được M.U mời đến. Pochettino và Ten Hag đều có đặc điểm như vậy. Đó chính là nỗi lo sắp tới cho giới hâm mộ M.U. Vết xe đổ của việc “chọn thầy” bằng cách nhìn vào tên tuổi hơn là thực tài sẽ tiếp tục phát huy tại Old Trafford. Vì sao có tình trạng này?

M.U suy yếu từ năm 2013 chẳng phải vì chia tay HLV Ferguson. Chủ yếu là vì chia tay nhà điều hành tài ba David Gill, cũng ra đi ngay trong năm 2013 ấy. Khoảng trống mà giám đốc điều hành Gill để lại, được khỏa lấp bởi phó chủ tịch Ed Woodward, một chuyên viên ngân hàng, giỏi về đầu tư nhưng không biết… quả bóng có mấy múi. Mọi vấn đề chuyên môn quan trọng đều do Woodward quyết định, và chờ sự đồng ý cuối cùng của hai nhân vật càng không biết gì về bóng đá - anh em nhà Glazer, chủ sở hữu M.U. Lý lẽ duy nhất mà các ông chủ M.U dùng để thông qua quyết định thuê Moyes, Van Gaal hoặc Mourinho ngày xưa: họ đã nổi tiếng thế giới, và cổ phiếu đội bóng không biến động khi họ giữ ghế HLV trưởng.

Giờ cũng vậy: muốn được mời về huấn luyện M.U, các ứng cử viên phải… sắp hết thời. Bởi chỉ có mẫu HLV như thế mới có nhiều năm nổi tiếng, được gia đình Glazer nghe và biết đến, và họ sẽ được mời vì hy vọng không làm cổ phiếu M.U rớt giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.