Ngày 29.8, lãnh đạo UBND xã A Vương (thành phố Đà Nẵng) cho biết, thôn A’ur đã có điện, có sóng viễn thông, mang lại niềm vui lớn cho 24 hộ dân với 104 nhân khẩu là người đồng bào Cơ Tu.
Sau nửa thế kỷ, người dân A’ur có thể dùng điện thoại liên lạc với người thân ở bên ngoài
ẢNH: CTV
Sau khoảng 50 năm sống biệt lập giữa rừng đặc dụng sinh cảnh sao la, A’ur lần đầu được phủ sóng viễn thông. Người dân có thể gọi điện, liên lạc với người thân, trao đổi công việc và tiếp cận thông tin từ bên ngoài.
Thiết bị viễn thông được vận chuyển vào thôn A’ur giữa địa hình rừng núi hiểm trở
ẢNH: CTV
Thôn A’ur cách trung tâm xã khoảng 16 km, phần lớn đường vào vẫn là đường rừng. Trước đây, khi chưa có sóng điện thoại, mỗi khi xã có giấy mời, thông báo hoặc cần truyền đạt chủ trương, cán bộ phải trực tiếp đi bộ vào thôn. Có những thông tin chỉ mất vài phút để trao đổi nhưng hành trình đến với người dân mất nhiều giờ.
Lãnh đạo UBND xã A Vương cho biết, địa phương hiện còn 3 thôn thuộc khu vực sóng yếu, trắng sóng, trong đó A’ur là địa bàn khó khăn nhất. Xã đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai hạ tầng viễn thông tại khu vực này.
Trước đó, hệ thống điện mặt trời đã được lắp đặt tại thôn A’ur. Khi nguồn điện được bảo đảm, việc phủ sóng viễn thông tiếp tục mở thêm một kênh kết nối giữa người dân với bên ngoài.
Wifi được lắp đặt tại thôn A’ur sau khi hạ tầng viễn thông được đưa về đây
ẢNH: CTV
Từ hạ tầng viễn thông vừa được thiết lập, xã A Vương đã lắp wifi, trang bị máy tính, máy in cho thôn phục vụ công tác điều hành. Khi internet hoạt động ổn định, người dân có thể tiếp cận thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm, quảng bá nông sản và từng bước kết nối tiêu thụ hàng hóa.
Có internet, người dân A’ur có thêm cơ hội giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản ra bên ngoài
ẢNH: CTV
Theo lãnh đạo UBND xã A Vương, người dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, hạ tầng thiết yếu mà thôn A’ur còn thiếu nhất hiện nay là đường giao thông.
Sau khoảng nửa thế kỷ sống biệt lập, người dân thôn A’ur đã có điện, có sóng. Mong muốn lớn nhất của đồng bào Cơ Tu là thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư một con đường kiên cố, bởi hành trình khoảng 16 km từ trung tâm xã vào thôn hiện mất gần 6 giờ đi bộ.
Bình luận (0)