Ali Thục Phương và khoảnh khắc khiến 50.000 khán giả cùng hô “sẵn sàng”
Ali Thục Phương, tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Thục Phương, sinh năm 2013 tại Hà Nội, hiện là học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu. Tại chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, cô bé gây chú ý khi thể hiện hai ca khúc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” và “Cùng nhau ta đi lên”.
Đây cũng là sân khấu lớn nhất Ali từng tham gia. Cô bé cho biết mình rất hồi hộp khi đứng trước khoảng 50.000 khán giả trực tiếp và đông đảo người theo dõi qua các nền tảng trực tuyến. “Khoảnh khắc em nhớ nhất là khi được bắt nhịp để cả khán đài cùng hô vang hai tiếng ‘sẵn sàng!’”, Ali chia sẻ.

Ali Thục Phương trong màn trình diễn tại chương trình “Tổ quốc trong tim”
ẢNH: NVCC
Với một đội viên, “sẵn sàng” vốn là lời hô quen thuộc. Tuy nhiên, được nghe hàng chục nghìn người đồng thanh hô vang hai tiếng ấy trong một không gian lớn lại là trải nghiệm hoàn toàn khác với Ali.
“Khi hàng chục nghìn người cùng đồng thanh hô ‘sẵn sàng’, em vừa xúc động vừa choáng ngợp vì chưa bao giờ được nghe hai tiếng quen thuộc ấy vang lên mạnh mẽ đến thế. Bình thường đây là lời hô rất quen thuộc với mỗi đội viên, nhưng tối hôm đó, nó vang lên từ cả một biển người”, Ali nói.
Để chuẩn bị cho chương trình, Ali dành nhiều thời gian tập luyện cho từng phần biểu diễn. Cô bé đặc biệt ấn tượng với bản phối do Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cùng ê-kíp thực hiện, trong đó có phần đưa 5 điều Bác Hồ dạy vào tác phẩm.
Với Ali, thử thách nhất lại nằm ở những giây đầu tiên. Trên sân khấu rộng, cô bé vừa phải bước đi vừa thể hiện đoạn mở đầu theo cách sâu lắng, tình cảm. Khi ấy, cả khán đài gần như yên lặng khiến Ali cảm nhận rõ từng câu hát của mình. “Em phải tập trung để không bị choáng ngợp bởi không gian quá lớn mà vẫn giữ được cảm xúc của bài hát. Nhưng thật tuyệt vời khi ngay sau đó khán giả đồng thanh hát cùng em”, Ali kể.
Thay vì nghĩ mình đang đứng trước 50.000 người để biểu diễn, Ali chọn cách nhìn khác. Cô bé xem sân khấu là nơi mình và khán giả có chung tình yêu với đất nước được kết nối bằng âm nhạc. “Khi nghĩ như vậy, em không còn quá áp lực về việc phải thể hiện bản thân nữa mà chỉ tập trung vào ca khúc, vào câu chuyện và cảm xúc mình muốn gửi đến khán giả”, Ali nói.
Sau chương trình, Ali không dành nhiều thời gian để theo dõi lượt xem hay những con số trên mạng xã hội. Cô bé trở về Hà Nội và đi học ngay.
Ali cho biết thầy cô gặp em ở trường đã gửi lời chúc mừng, bạn bè cũng hỏi về đêm diễn. Tuy nhiên, bước ra khỏi sân khấu, em vẫn là một nữ sinh đi học mỗi ngày, hoàn thành bài tập và những công việc của một học sinh. “Em nghĩ việc được nhiều người biết đến hơn là một niềm vui, nhưng cũng nhắc em phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình”, Ali chia sẻ.

Sau chương trình, Ali trở về Hà Nội ngay trong đêm diễn và đi học bình thường vào sáng hôm sau
ẢNH: NVCC
“Tổ quốc ở trong tim” không chỉ là cảm xúc của một đêm concert
Do phải trở về Hà Nội để đi học, Ali chưa có nhiều thời gian đọc hết bình luận của khán giả. Tuy nhiên, cô bé xem được nhiều video do khán giả quay lại và chia sẻ những đoạn trong tiết mục.
Điều khiến Ali xúc động là hình ảnh nhiều người ở nhiều độ tuổi cùng hát theo những ca khúc quen thuộc. Với cô bé, đó là lúc nhận ra tình yêu đất nước có thể được mỗi người thể hiện theo những cách khác nhau, nhưng vẫn có thể gặp nhau ở âm nhạc. “Em có cảm giác tình yêu đất nước của mỗi người vốn được thể hiện theo những cách khác nhau, nhưng trong đêm hôm đó lại cùng gặp nhau ở một điểm”, Ali nói.
Cô bé cho rằng những hình ảnh như bộ đồng phục học sinh, chiếc khăn quàng đỏ hay những bài hát về Bác Hồ không chỉ thuộc về riêng mình. Đó còn là những ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. “Tổ quốc có thể ở trong một bài hát mình đã thuộc từ bé, trong chiếc khăn quàng đỏ, trong ký ức của ông bà, bố mẹ, hay trong khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng cất tiếng hát”, Ali chia sẻ.
Với mẹ Ali, chị Đỗ Thùy Ninh, điều khiến chị bất ngờ sau chương trình cũng không đơn thuần là mức độ lan tỏa của hình ảnh con gái. Khán giả nhắc nhiều đến bài hát, chiếc khăn quàng đỏ, 5 điều Bác Hồ dạy và lời hô “sẵn sàng!”.
Theo chị Thùy Ninh, một cô bé của thế hệ hôm nay hát những bài hát mà thế hệ ông bà, bố mẹ từng hát, trong khi hàng chục nghìn người phía dưới vẫn có thể hát cùng. Những giá trị ấy không cũ đi mà chỉ cần mỗi thế hệ tìm được cách để tiếp tục kể lại.

Toàn cảnh sân khấu “Tổ quốc trong tim” với hàng chục nghìn khán giả tham dự
ẢNH: NVCC
Là người trực tiếp đồng hành và quản lý Ali, chị Thùy Ninh cho biết gia đình không xem việc học và nghệ thuật là hai con đường đối lập. Việc học mang đến kiến thức, trong khi nghệ thuật giúp Ali có thêm trải nghiệm, kỷ luật và cơ hội trưởng thành.
“Muốn đi đường dài với nghệ thuật, tài năng thôi chưa đủ, con cần có kiến thức, vốn sống và một tuổi teen đúng nghĩa. Một người nghệ sĩ muốn có câu chuyện để kể thì trước hết phải có một cuộc sống để cảm nhận”, chị Thùy Ninh nói.
Sau khi được chú ý nhiều hơn, Ali cũng không muốn chỉ dừng lại ở ca hát. Trong diễn xuất, cô bé mong có cơ hội thử sức với một vai phản diện, khác hẳn những nhân vật từng đảm nhận.
Với âm nhạc, Ali đặc biệt yêu thích sáng tác. Cô bé thường nghĩ ra giai điệu, viết lại những câu chuyện và cảm xúc của mình thành lời hát, đồng thời mong một ngày có thể thực hiện một mini EP với những ca khúc do chính mình sáng tác.
Ở tuổi 13, Ali vẫn còn rất nhiều thời gian để thử nghiệm và tìm ra con đường riêng. Sau những lịch trình bận rộn, điều cô bé thích nhất vẫn là được trở về nhà, nghe nhạc, đọc sách, nghỉ ngơi và trò chuyện cùng gia đình.
Mẹ Ali cũng không đặt mục tiêu con phải nhanh chóng trở thành một gương mặt nổi tiếng. Điều chị mong muốn là con hiểu giá trị của những cơ hội mình có, tiếp tục học tập, rèn luyện và đủ kiên trì để theo đuổi con đường mình lựa chọn. “Tôi không mong con có một hành trình thật nhanh. Tôi mong con có một hành trình đủ dài để tài năng, tri thức và nhân cách có thời gian lớn lên cùng nhau”, chị Thùy Ninh chia sẻ.
Còn với Ali, sau sân khấu “Tổ quốc trong tim”, điều cô bé nhận được không chỉ là sự chú ý của khán giả. Đó còn là một cách nhìn rõ hơn về ý nghĩa của những ca khúc mình vừa thể hiện. “Tổ quốc ở trong tim không chỉ là cảm xúc mình có trong một đêm concert, mà còn là cách mỗi người sống và hành động sau khi bước ra khỏi đêm concert ấy”, Ali nói.
Bình luận (0)