Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thương yêu của quý bạn đọc

13/10/2023 07:51 GMT+7

Sáng 12.10, tại tòa soạn, trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên đã tổ chức trao 42.105.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, giúp các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC ĐI HỌC

5 tân sinh viên nhận học bổng lần này cũng là 5 nhân vật trong loạt bài viết Gian nan đường vào đại học trên Báo Thanh Niên khởi đăng từ ngày 11.9.2023, gồm: Nguyễn Ngọc Trúc Linh (Trường ĐH Công thương TP.HCM - Khoa Quản trị kinh doanh), Chung Minh Hoàng (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - ngành hóa học), Lâm Tâm Như (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ngành điều dưỡng), Huỳnh Lê Thanh Hiếu (Trường ĐH Thủy lợi - Khoa Kỹ thuật xây dựng) và Nguyễn Hoàng Thiên Long (Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa Kiến trúc).

Sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thương yêu của quý bạn đọc  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao học bổng và quà cho 5 tân sinh viên

NHẬT THỊNH

Em Lâm Tâm Như chia sẻ: "Báo Thanh Niên đã trở thành ngôi nhà thân thương của em sau những tháng ngày đen tối do đại dịch Covid-19 gây ra. Mỗi lần đến báo là mỗi lần em nhận được sự sẻ chia về tinh thần lẫn vật chất. Các anh chị trong báo không có họ hàng, thân thuộc gì với em, vậy mà lo lắng cho em hết sức tận tình. Từ ngày học cấp 3, các anh chị đã tìm nhà bảo trợ hằng tháng cho em. Khi em thi xong kỳ thi THPT, các anh chị đã thăm hỏi em trúng tuyển trường nào. Khi biết em là tân sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ai cũng chúc mừng và bắt đầu tìm kiếm nguồn tài trợ để em có tiền đóng học phí… Em không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi khi biết rằng số tiền em nhận hôm nay là do các ông bà, cô chú, anh chị em… mỗi người đóng góp vài chục ngàn đồng gửi vào tòa soạn, với mong muốn em được học tập, được đi đến cùng ước mơ học đại học... Nghĩa cử, tấm lòng của quý bạn đọc, các anh chị trong Báo Thanh Niên đã truyền cho em và gia đình nguồn năng lượng dồi dào để tiến về phía trước. Em sẽ cố gắng học để có thành tích học tập tốt nhất, rồi có việc làm ổn định, trở thành một người tử tế, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó sẽ là lời cảm ơn thiết thực nhất mà em gửi đến quý bạn đọc và quý báo".

Sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thương yêu của quý bạn đọc - Ảnh 2.

Tân sinh viên Lâm Tâm Như xúc động cảm ơn quý bạn đọc Báo Thanh Niên.

NHẬT THỊNH

Còn em Nguyễn Hoàng Thiên Long thì chia sẻ: "Cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối cho em và các bạn cùng hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội tiếp tục con đường học tập ở ngôi trường mơ ước. Cũng từ bài viết Con đã đạt được ước nguyện của ba đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.9.2023, cô Lê Thị Tố Uyên (Q.7, TP.HCM) biết hoàn cảnh của em và đã tiếp xúc, hỗ trợ em từ vật chất đến tinh thần, giúp em học kiến trúc ở ngôi trường mà em và ba từng mơ ước. Nhờ sự giúp đỡ này, em và mẹ bớt đi gánh nặng học phí cho em trong 5 năm học và là động lực để em vươn tới ước mơ".

NHỮNG LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC, Ý NGHĨA

Lắng nghe tâm sự của các tân sinh viên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, xúc động chia sẻ: "Những tâm tình rất thật, rất sâu sắc mà các bạn gửi trao ngày hôm nay chính là lời cảm ơn sâu sắc và rất ý nghĩa đối với chúng tôi cũng như quý bạn đọc đã cùng chung tay đồng hành với các em".

Sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thương yêu của quý bạn đọc  - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ với các tân sinh viên

NHẬT THỊNH

Chia sẻ thêm với các tân sinh viên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Loạt bài viết Gian nan đường vào đại học không chỉ kể về hoàn cảnh, câu chuyện của mỗi tân sinh viên vừa đi qua sóng gió do đại dịch Covid-19 mà đó như là lời kêu gọi của tờ báo đến các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ các tân sinh viên nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ của đời mình. Món quà mà các em nhận được hôm nay là tấm lòng cao quý của các bạn đọc, trong đó có những bạn đọc chạy ăn từng bữa nhưng đã thấu cảm, thương yêu các em mà đóng góp. Vì vậy, mong rằng các em hãy tự tin, bản lĩnh, sống tích cực, sống khỏe, có ích, trau dồi kỹ năng, lĩnh hội tốt nhất kiến thức trên giảng đường để trở thành sinh viên giỏi, có được việc làm, sống có ích và quay lại hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh như mình, lan tỏa yêu thương, giúp cuộc đời tốt đẹp hơn".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao các suất học bổng kèm quà tặng là sách Nghĩa tình miền Tây cho các tân sinh viên. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm, kết nối các nhà bảo trợ để làm sao các sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19 có thêm nguồn tài trợ, vơi đi phần nào nỗi lo học phí và các chi phí học tập khác trong thời gian tới", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thương yêu của quý bạn đọc - Ảnh 4.

Các tân sinh viên chụp hình chung với Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và các tác giả của loạt bài Gian nan đường vào đại học trên Báo Thanh Niên.

NHẬT THỊNH

Trước đó, vào chiều 21.9, 5 tân sinh viên nói trên cũng nhận được học bổng trị giá 20 triệu đồng/em từ nguồn tiền hỗ trợ của bạn đọc cho tân sinh viên Nguyễn Hùng Mạnh, nhân vật trong một bài viết của chương trình Nghị lực mùa thi đăng trên Thanh Niên. Và Hùng Mạnh đã san sẻ lại cho các bạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.