SEA Games 32: CĐV Việt Nam than trời vé chợ đen trá hình 'xôi kèm lạc'

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
30/04/2023 17:38 GMT+7

BTC SEA Games 32 miễn phí vé tất cả các môn, bao gồm bóng đá nam, nhưng rất nhiều CĐV than phiền không thể mua vé trong khi dân phe đang rao vé chợ đen trá hình kiểu "xôi kèm lạc".

Kiều bào Việt ở Campuchia than thở không tìm ra vé ủng hộ U.22 Việt Nam

Kiều bào Việt ở Campuchia than thở không tìm ra vé ủng hộ U.22 Việt Nam

Quốc Việt

Ông Đinh Anh Chung (50 tuổi) là một Việt kiều nhiều năm sinh sống ở vương quốc Campuchia, với nghề chính buôn bán nhỏ lẻ. Ở lần đầu tiên Campuchia đăng cai SEA Games 32, ông rất mừng và lên kế hoạch sẽ đưa cả nhà ra sân ủng hộ cho U.22 Việt Nam.

So với các Việt kiều khác, ông Chung có lợi thế lớn là nhà chỉ cách sân Prince là nơi tổ chức các trận đấu bảng B vỏn vẹn 5km. Niềm phấn khởi càng lớn khi BTC SEA Games 32 tuyên bố không bán vé mà tặng miễn phí cho CĐV vào sân.

Không thể săn vé xem bóng đá, CĐV Việt Nam than trời

Nhưng "đời không như là mơ", dù đã cẩn thận lên sân Prince hỏi và cài ứng dụng để mua vé trực tuyến cho SEA Games 32, nhưng khi đến giờ bán vé thì bật máy lên chỉ nhận được thông báo vé đã bán hết sạch.

Gia đình 3 thế hệ dồn lên 2 xe tuk tuk cỡ lớn, mang theo đồ ăn để đến sân Prince ủng hộ U.22 Việt Nam

Gia đình 3 thế hệ trên 2 xe tuk tuk cỡ lớn, mang theo đồ ăn đến sân Prince ủng hộ U.22 Việt Nam

Quốc Việt

Không cam lòng, ông Chung đã quần thảo hết tất cả các sân bóng từ Prince, sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân Olympic… để hỏi vé cho trận đấu mở màn giữa U.22 Việt Nam và U.22 Lào vào lúc 19 giờ tối nay.

"Tôi không hiểu vì sao đến giờ tôi và rất nhiều người Việt tại Campuchia dù muốn vẫn không thể thấy mặt mũi tấm vé trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Lào dù sức chứa được thông báo của sân Prince này là 15.000 chỗ ngồi.

Tôi đã quần thảo các sân suốt 5 ngày nay mà vẫn không nhận được câu trả lời. Chính phủ Campuchia phát vé miễn phí, nhưng mở ứng dụng vé SEA Games 32 ra thì báo vé đã sớm hết sạch.

Đội hình tối ưu U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhiều CĐV tìm vé không có nhưng xuất hiện những nhóm người rao bán kiểu "xôi kèm lạc": Mua áo cổ vũ đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ tặng vé vào sân. Giá là 7 USD, muốn bao nhiêu vé cũng có hết!".

Nữ Việt kiều "ngụy tranh" thành CĐV Lào để vào sân

Nữ Việt kiều "ngụy trang" thành CĐV Lào để vào sân

Quốc Việt

Theo ông Chung chia sẻ, gói "xôi kèm lạc" của giới phe vé ban đầu là 7 USD (hơn 160 ngàn đồng) và người đàn ông thẳng tính này nhất quyết không đồng ý vì giá áo cổ vũ chỉ vài chục ngàn đồng.

Nhưng khi trao đổi với những người Việt khác ở trước sân Prince, thì mới hay giá "áo kèm vé" đã nhảy vọt lên 11 USD (hơn 250 ngàn đồng) nhưng tìm chưa chắc có, ông Chung bắt đầu sốt ruột và phải tính đường mua vé chợ đen.

Lúc 16 giờ, chúng tôi gặp những gia đình người Việt ở các tỉnh lân cận Phnom Penh, 3 thế hệ từ bà đến bố mẹ và con cái ngồi trên những chiếc xe tuk tuk cỡ lớn, mang theo đồ ăn lặn lội đến khu vực sân Prince.

SEA Games 32: CĐV Việt Nam than trời vé chợ đen trá hình 'xôi kèm lạc' - Ảnh 4.

Một CĐV Việt Nam khoe tấm vé vào sân ủng hộ U.22 Việt Nam gặp U.22 Lào

Quốc Việt

"Tôi không biết vụ phải mua "áo kèm vé" để vào sân tại SEA Games 32. Người ta sẽ cho CĐV Việt Nam vào coi sân miễn phí mà? Nên cả nhà tôi đi đến đây để cổ vũ cho U.22 Việt Nam tại SEA Games 32", người phụ nữ tên Hương chia sẻ nhanh trong lúc vất vả quản 4 đứa cháu nhỏ hiếu động mặc áo Việt Nam.

Ngay tại cổng sân, chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp CĐV không có vé vào sân. Một số người nhanh trí khi thấy CĐV Thái Lan phát vé trận gặp U.22 Singapore, và CĐV Lào phát vé trận gặp U.22 Việt Nam đã xin vé và ngụy trang như CĐV bạn để vào sân.

Đến 17 giờ 30, giá vé chợ đen trận U.22 Việt Nam gặp U.22 Lào đã được dân phe đẩy lên 20 USD (gần 500.000 đồng). Lúc này, phe vé Campuchia cũng đã xuất hiện để tranh thủ kiếm thêm nhân mùa SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.